Sau hơn 3 năm chiến đấu kiên cường với căn bệnh não úng thủy, chú lính chì nhỏ bé Phạm Đức Lộc đã lặng lẽ ra đi, khép lại hành trình ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của mình ở cuộc đời này...
19h ngày 22/12, bé Đức Lộc chính thức rời cõi tạm sau hơn 1.200 ngày giành giật sự sống một cách dũng cảm. Thi thể của bé được hỏa táng tại Tân Lập, tỉnh Tiền Giang. Sự ra đi của bé để lại niềm tiếc thương vô hạn cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người đã theo dõi và yêu thương bé suốt chặng đường qua
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi đến chiến binh nhỏ bé khiến triệu người thương
Ngày 7/7/2016 là một ngày không thể quên với thầy Thích Lệ Hiếu - trụ trì chùa Vạn Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Hôm ấy, thầy phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước cổng chùa. Cơ thể bé tím tái, ướt sũng, dây rốn còn dính máu - cảnh tượng khiến ai cũng phải xót xa
Sau khi báo cáo với chính quyền địa phương nhưng không ai đến nhận, bé chính thức được nhà chùa nhận nuôi và đặt tên là Phạm Đức Lộc. Nhưng rồi, Lộc bắt đầu có những biểu hiện bất thường: hay sốt, đầu to bất thường so với trẻ khác. Kết quả thăm khám cho thấy bé bị não úng thủy và viêm phổi.
Dù đã đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Bến Tre và TP.HCM, các bác sĩ đều lắc đầu vì cơ hội sống của bé quá mong manh
Thương cho một đứa trẻ mới chào đời đã phải gánh chịu quá nhiều đau thương, rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chung tay giúp Lộc sang Singapore điều trị. Nhưng sau 2 tháng chữa trị, cơ thể bé quá yếu, nhiễm trùng nặng, không thể lên bàn mổ tiếp và phải về nước.
Khi phép màu thực sự đến với bé
Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sự quyết tâm của thầy Thích Lệ Hiếu và cộng đồng mạng đã tạo nên điều kỳ diệu. Đầu năm 2017, Lộc một lần nữa sang Singapore điều trị ở bệnh viện khác với hi vọng "còn nước còn tát".
Hình ảnh Lộc nằm gọn trên giường bệnh, cơ thể chằng chịt dây truyền khiến bao người rơi nước mắt. Dù liên tục đối mặt với tử thần, cuối cùng bé đã chiến thắng! Phần não bị tổn thương dần hồi phục và bắt đầu phát triển - một phép màu thực sự!
Tháng 6/2017, bé được xuất viện về Việt Nam đón sinh nhật 1 tuổi. Lúc này bé bắt đầu ăn dặm, tuy còn phải truyền hỗ trợ qua đường mũi nhưng đã có những tiến triển đáng mừng. Bé được chăm sóc đặc biệt tại mái ấm Đức Quang, cứ vài tháng lại sang Singapore điều trị một lần.
Những hình ảnh Lộc ngày càng bụ bẫm, đáng yêu, biết nhận thức mọi vật xung quanh và chập chững tập đi khiến ai cũng tin rằng bé đã chiến thắng tất cả. Nhưng đau lòng thay, bé lại ra đi đột ngột...
19h29 phút ngày 19/12/2019 - giây phút nghẹn ngào
Đó là khoảnh khắc bóp nghẹt trái tim hàng triệu người khi Lộc trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, chỉ sau 2 ngày phát hiện viêm phổi cấp.
Phép màu đã tắt, chú lính chì dũng cảm đã dừng lại hành trình ngắn ngủi sau hơn 3 năm chiến đấu kiên cường với bệnh tật
Có mặt tại đám tang, không ai cầm được nước mắt khi nhìn bé nằm ngoan trong chiếc quan tài với nụ cười mỉm trên môi. Dù biết cuộc đời chỉ là quán trọ bên đường mà Lộc là lữ khách vội vã ghé qua rồi ra đi, nhưng không ai kìm được xúc động.
Hơn 100 em nhỏ tại mái ấm Đức Quang với ánh mắt ngơ ngác khi chia tay một thành viên trong đại gia đình, tiếng sụt sùi, nấc nghẹn của dòng người đến thăm bé... Tất cả đều là những khoảnh khắc khó quên
Nguồn: kenh14.vn