PandaLovely8304
New member
Hội các bác khoa học từ Đại học Rochester (Anh) vừa mang đến một "bom tấn" nghiên cứu: họ đã tái hiện lại cả lịch sử hệ Mặt Trời bằng mô hình siêu xịn, để lý giải cách mà Trái Đất chúng ta trở thành một hành tinh "sống sượng" được như bây giờ!
Trong bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communications Earth and Environment, team này đã "unlock" được bí mật về cách mà các thiên thạch chondrite (loại giàu nước và axit amin nha) đã "travel" vào khu vực hình thành của Trái Đất và tạo nên thế giới của chúng ta ngày nay. Nghe huyền thoại chưa!
Ekip nghiên cứu do giáo sư John Tarduno - một cao thủ khoa học Trái Đất từ Đại học Rochester - dẫn đầu đã dùng tới 2 bộ database xịn sò: dữ liệu từ tính của thiên thạch Allende rơi xuống Mexico năm 1969 (được coi như "di sản" từ hệ Mặt Trời thời sơ khai luôn), cộng với dữ liệu mô phỏng cách gió Mặt Trời "từ hóa" các thiên thể xung quanh hàng tỉ năm về trước. Data này do team của giáo sư Eric Blackman, nghiên cứu sinh Atma Anand và tiến sĩ Jinathan Carroll-Nellenback từ Phòng thí nghiệm về Năng lượng laser của Đại học Rochester thực hiện nè.
Khi đối chiếu, các bác phát hiện ra những viên thiên thạch chondrite này ban đầu phải ở một nơi cực xa, kiểu ngoài rìa hệ Mặt Trời ấy. Nhưng plot twist là: chúng đã được "ship" vào bên trong nhờ một "nhân vật" bất ngờ - đó chính là Sao Mộc!
Theo EurekAlert, gã khổng lồ này - hành tinh đầu tiên của hệ Mặt Trời mà theo các nghiên cứu trước hình thành ở chỗ xa xôi rồi mới từ từ "lân la" lại gần Mặt Trời - đã dùng lực hấp dẫn của mình tác động lên các vật thể khác trong quá trình di chuyển.
Mọi thiên thạch, tiểu hành tinh và các vật liệu tiền hành tinh trong hệ Mặt Trời đều bị "quấy rối" bởi sự di chuyển của ông trùm này. Khi đến khu vực hiện tại, Sao Mộc đã làm cho nhiều thiên thạch chondrite bị "văng" vào bên trong, hòa lẫn vào các cụm vật liệu đang hình thành nên các hành tinh phía trong như Sao Hỏa và Trái Đất. Basically là Sao Mộc đã "hất" mầm sự sống vào cho chúng ta đó!
"Hạt giống" của nước và các axit amin - nguyên liệu tạo nên đại dương và "gạch nền" của sự sống - đã có cơ hội phát triển khi Trái Đất hội đủ một số điều kiện cần thiết khác. Nhiều công trình khác cũng chứng minh rằng Sao Hỏa thời xưa có thể đã được "ban phước" những thứ tương tự, nhưng tiếc thay quá trình tiến hóa hành tinh không may đã làm thất thoát đại dương và biến nó thành hành tinh bị tuyệt chủng rồi. RIP Sao Hỏa
Nguồn: soha.vn