Ech2k87530
New member
Hành tinh 55 Cancri e, hay còn gọi là "hành tinh địa ngục" (nghe thôi đã thấy nóng rồi ), có vẻ như đã bị lực hấp dẫn siêu khủng kéo lại gần xích đạo của Mặt trời nó luôn.
Hành tinh này quay quanh ngôi sao của mình gần đến mức bề mặt nó là cả một đại dương dung nham 3632 độ F (2000 độ C) luôn á! Tưởng tượng đi, nóng hơn cả lò luyện kim gấp mấy lần
Giới khoa học đang mò mẫm nghiên cứu "hành tinh địa ngục" xa xôi này, nơi mà mây mưa toàn dung nham, đại dương thì sôi sùng sục, lõi chứa đầy kim cương (flex vkl ), và họ phát hiện ra rằng hành tinh ác mộng này không phải lúc nào cũng tệ thế đâu nhé. Nó trở nên cực kỳ nóng sau khi bị kéo lại gần mặt trời của mình!
Hành tinh này, được phân loại là 55 Cancri e, có biệt danh là "Janssen" theo tên của Zacharias Janssen, một nhà chế tạo kính người Hà Lan, người được cho là đã phát minh ra kính viễn vọng quang học đầu tiên (vậy mà giờ tên ông được đặt cho hành tinh địa ngục, không biết ông có vui không ).
Một thế giới đá quý, cách chúng ta 40 năm ánh sáng, quay quanh ngôi sao Copernicus gần hơn 70 lần so với Trái đất quay quanh mặt trời - nghĩa là một năm của nó chỉ kéo dài 18 giờ thôi nha! Tức là sinh nhật suốt ngày luôn
Vòng quay của Copernicus làm phình ra phần giữa của ngôi sao và làm phẳng phần trên và dưới của nó, khiến Janssen bị kéo thành hàng dọc theo đường xích đạo của ngôi sao.
Đây là một quỹ đạo đặc biệt kỳ lạ so với các hành tinh khác trong hệ thống, những hành tinh có quỹ đạo thậm chí không giao nhau giữa Copernicus và Trái đất luôn á.
Các nhà vật lý thiên văn cho biết, họ muốn mở rộng nghiên cứu để tìm hiểu cách các hành tinh tiến hóa. Chắc muốn biết làm sao mà một hành tinh lại có thể "xui" đến thế
Theo Live Science
Nguồn: kenh14.vn