Ơ kìa, các nhà khoa học vừa bắt được cảnh một ngọn lửa khổng lồ xịt ra từ Proxima Centauri - ngôi sao láng giềng gần nhất của chúng ta đó - mà mạnh đến mức có thể thiêu rụi luôn hành tinh có khả năng sống được mà mấy năm trước họ mới tìm ra. Hú hồn quá trời!
Theo nghiên cứu vừa thả thính trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal Letters, một cơn bão năng lượng siêu cuồng nộ từ Proxima Centauri vừa phá vỡ kỷ lục cũ của chính nó luôn á.
Đó là "ngọn lửa trời" làm từ plasma và ánh sáng rực rỡ, xối xả bức xạ ra khắp vùng không gian xung quanh, mạnh hơn hẳn bất cứ cơn bão Mặt Trời nào mà "mẹ" Trái Đất từng tạo ra. Ghê vậy sao!
Science Alert có trích lời tiến sĩ Meredith MacGregor từ Đại học Colorado Boulder (Mỹ) cho biết team họ đã xác nhận sự kiện bá đạo này bằng mấy siêu kính thiên văn đặt tại Úc và Chile, cộng thêm vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh TESS của NASA nữa.
Thế mà đáng buồn là sự kiện này cho thấy nếu có bất kỳ hành tinh nào có sự sống quay quanh ngôi sao màu đỏ này, thì ngọn lửa đó đủ sức nướng chín nó rồi.
Tần suất mấy ngọn lửa kinh khủng từ Proxima Centauri cao quá đi, nên sẽ không đủ thời gian cho các phản ứng hóa học hữu cơ phức tạp tồn tại đủ lâu để tạo ra sự sống thật sự. Nói dễ hiểu là nếu sự sống vừa manh nha xuất hiện thì nó phải gánh "ngày tận thế" từ giai đoạn "trứng nước" luôn rồi.
Nhớ lại năm 2016, một nhóm nghiên cứu từ 8 quốc gia đã công bố trên Nature về việc phát hiện một hành tinh có thể có sự sống quay quanh ngôi sao màu đỏ lạnh hơn Mặt Trời nhiều này. Hành tinh đó to khoảng 1,3 lần Trái Đất và nằm ngay trong "vùng sự sống" của ngôi sao. Nhưng mà nghiên cứu vừa ra đã "dập tắt" hy vọng về một thế giới có sự sống ngoài hành tinh trong tầm với chỉ cách 4,2 năm ánh sáng thôi. Buồn vậy!
Nguồn: soha.vn