Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn cho đi không cần tính toán gì cả

d8ad209f04eadf327b3b.webp


Suốt gần 7 năm qua, anh Dương Văn Tùng (quê Thanh Hóa, cựu sinh viên ĐH Luật TP.HCM) đã cháy hết mình trở thành cầu nối kết nối yêu thương cho những bệnh nhân thiếu máu và vô số hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước ❤️

Không chỉ thế, anh còn là founder của Hội từ thiện Tĩnh Gia, cùng team đã làm được biết bao nhiêu điều ý nghĩa. "Hạnh phúc là cho đi" - đó chính là message mà Hội từ thiện Tĩnh Gia muốn gửi gắm, và với tinh thần ấy, anh cùng các thành viên đã chia sẻ biết bao yêu thương, thấu hiểu vô vàn mảnh đời éo le, thương cảm.

Trải qua nhiều biến cố từ khi mới chào đời cho đến khi trưởng thành, anh Tùng học được cách chia sẻ và yêu thương những người đang cần được giúp đỡ nhiều hơn ai hết. Ngay từ thời sinh viên, anh đã active tham gia các hoạt động thiện nguyện do trường và câu lạc bộ tổ chức. Lớn lên rồi, niềm tin về hoạt động thiện nguyện trong anh vẫn không hề giảm sút, anh vẫn all-in tìm kiếm và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn suốt gần 7 năm trời.

586946313c7598f2a187.jpg


Với vai trò Chủ tịch Hội từ thiện Tĩnh Gia, anh Dương Văn Tùng cùng các thành viên đã "nối vòng tay lớn" kết nối hơn 1.000 tình nguyện viên, cộng tác viên ở Thanh Hóa. Không những thế, còn thành công kết nối với hơn 3.000 tình nguyện viên khác trên khắp cả nước luôn Chỉ cần ở đâu có người cần giúp đỡ, Hội từ thiện Tĩnh Gia sẽ có mặt kịp thời. Anh Tùng cùng team đã tổ chức vô số hoạt động, từ việc nhỏ như giúp đỡ gia đình khó khăn đến việc xây dựng những căn nhà tình thương, hiến máu nhân đạo cho người thiếu máu bẩm sinh hay hỗ trợ cho các ca phẫu thuật đang nguy cấp...

Anh Tùng share về động lực thành lập Hội từ thiện: "Trước đây, mình thường đi công tác trên những vùng miền núi, thấy nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn, cái ăn, cái mặc còn thiếu nghiêm trọng. Từ đó, mình ấp ủ nguyện vọng sẽ dùng sức lực nhỏ bé của bản thân kêu gọi các mạnh thường quân chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh này, để họ vơi bớt khó khăn, cả về vật chất lẫn tinh thần". Với anh Tùng, điều khiến anh không bao giờ hối hận chính là khoảng thời gian tuổi trẻ luôn sẵn sàng đồng hành với những người kém may mắn hơn, hiến máu cho các ca bệnh nguy cấp. Niềm vui của anh là khi thấy người cần giúp đỡ bình an, khỏe mạnh. Nụ cười của họ chính là nguồn hạnh phúc lớn nhất

4a5f17f1609e0db442aa.jpg


Anh Tùng tâm sự, thời điểm mệt mỏi nhất là khi các hoạt động thiện nguyện diễn ra liên tục trong mùa dịch. Nhưng anh nói: "Nếu ai cũng cứ thấy mệt mỏi rồi buông thì lấy ai sẽ làm? Nhất là thời điểm dịch bệnh, ai cũng vô cùng khó khăn, cũng cần mình giúp đỡ, nhân lực, vật lực đều thiếu thốn".

9a98c64f412d597912b5.jpg


Về kỷ niệm khó quên nhất suốt gần 7 năm tham gia và tổ chức các hoạt động thiện nguyện, anh Tùng chia sẻ: "Kỷ niệm đáng nhớ nhất, với mình lại là kỷ niệm buồn. Mình từng chứng kiến 4 bệnh nhân mà mình và các bạn trong Hội từ thiện Tĩnh Gia đã vận động hiến máu giúp đỡ khi nguy cấp song không qua khỏi. Những điều đó vừa là nỗi đau, vừa là động lực để mình cố gắng hơn mỗi ngày". Anh Tùng đã từng nhiều lần vừa nhận tin cần hiến máu gấp là có mặt ngay lập tức.

1714f0b510f6205513c4.jpg

a740e4111f637e82fc0d.jpg

f94c37da63c1c3e3201d.jpg

876a445f6a7434616b1d.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top