Mình là Phạm Thanh Huệ đây, hiện tại đang là tân sinh viên năm nhất trường Đại học Thủy Lợi nè! Đang giữ vị trí lớp trưởng lớp 62KT6 khoa Kinh tế và quản lý, ngành Kế toán luôn. Mình là con gái xứ Nam Định đó các bạn ơi
Điều tự hào nhất với mình lúc này chính là được trở thành một phần của Đại học Thủy Lợi ấy! Trường mình ấn tượng lắm, từ quy mô cho đến cái bề dày lịch sử đều xịn xò hết
Thật ra trước khi điền nguyện vọng, mình đã research kĩ càng lắm về trường Thủy Lợi. Và giờ nhìn lại, mình thấy quyết định hồi đó quá đúng luôn! Một ngôi trường mơ ước nằm ngay giữa lòng Hà Nội, vibe cực chill
Năm nhất mình chưa đi làm thêm đâu, thay vào đó mình dành trọn thời gian để tham gia các CLB và sự kiện của trường để trải nghiệm thôi. CLB đầu tiên mình join là CLB sinh viên tình nguyện, rồi làm CTV truyền thông nữa... Vào đây, mình như thoát xác hoàn toàn, từ một đứa nhút nhát giờ trở nên tự tin, biết chia sẻ và thấu hiểu người khác hơn nhiều
Giờ mình đã mở rộng được circle và tự tin hơn hẳn rồi. Điều mình thích nhất ở trường chính là các thầy cô siêu thân thiện, không có khoảng cách gì giữa giáo viên và sinh viên cả. Vibe học tập cực thoải mái luôn ấy!
Niềm tự hào lớn nhất của mình là được gặp những người bạn lớp 62KT6 siêu cute, luôn support và đồng hành với mình trong mọi hoạt động. Cả lớp cùng nhau xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết vô cùng
Là gen Z chính hiệu, mình muốn làm thật nhiều và cho đi thật nhiều nè! Sở thích của mình là đi du lịch, muốn được đặt chân đến khắp các vùng miền để khám phá vẻ đẹp của đất nước mình ️
Nguồn: svvn.tienphong.vn