Hỏi thật là bao giờ bạn làm bài tập hộ ai đó chưa? Được cảm ơn bằng mấy cái kẹo có đã sướng không? Nhưng mà nữ sinh 13 tuổi này ở Trùng Khánh, Trung Quốc lại chơi lớn hơn nhiều đấy!
Theo World of Buzz chia sẻ, em bé này đã kiếm tận 1500 USD (tầm 35 triệu đồng) chỉ nhờ "dịch vụ làm bài tập hộ" trong dịp nghỉ Tết. Lúc đầu thì chỉ làm cho mấy bạn trong lớp, trong trường thôi, nhưng rồi máu kinh doanh nó lên là khác luôn!
Nữ sinh này đã mượn tài khoản mẹ trên các sàn thương mại điện tử để rao bán dịch vụ công khai. Bởi vì chữ viết tay quá xịn sò, đơn hàng cứ bay vào ầm ầm, tiền kiếm mỏi tay chỉ sau một kỳ nghỉ ngắn ngủi.
Còn chiến lược marketing nữa này, em bé còn cung cấp cả bài tập mẫu để khách hàng lựa chọn luôn á! Đỉnh cao của đỉnh cao, phải công nhận là khôn vãi!
Nhưng mà đi đêm lắm rồi thì cũng có ngày gặp ma thôi... Khi trở lại trường sau kỳ nghỉ, một cô giáo đã nhận ra ngay chữ viết tay của nữ sinh này trên bài tập của học sinh khác. Cô giáo cũng phát hiện thêm nhiều bạn khác cũng thuê làm bài từ cùng một người nữa.
Và rồi drama bắt đầu! Các bạn học sinh kia liên lạc với nữ sinh và yêu cầu hoàn tiền. Nhưng tiền trao cháo múc rồi còn gì, nữ sinh này kiên quyết không chịu hoàn tiền. Em bé lý luận rằng mình đã mất rất nhiều thời gian làm bài tập cho họ, công sức, thời gian, trí lực bỏ ra đâu có đơn giản mà đòi lại tiền dễ vậy được!
Không đòi được tiền, bọn khách hàng này đã liên tục report tài khoản bán hàng của nữ sinh khiến cho nó không thể hoạt động được nữa. Xịt dịch!
Bà mẹ sau khi biết chuyện đã tiến hành một cuộc chất vấn và tịch thu hết tiền luôn. Nhưng cô bé 13 tuổi này thì vẫn cứng đầu cứng cổ, không nhận ra lỗi sai, còn cho rằng mình kiếm tiền giỏi hơn mẹ mình thì có gì đáng trách đâu cơ chứ.
Nguồn: kenh14.vn