KunPho1674
New member
Hồi trước hay đi du lịch với vali to nặng trĩu, chị nhận ra mình thường mang quá nhiều đồ - mà cuối cùng vẫn phải ra ngoài mua thêm Giờ đây, ở tuổi 45, chị gói gọn mọi thứ cần thiết trong 7kg hành lý cho chuyến đi 5 ngày. Không thiếu món gì, không đau lưng, và quan trọng nhất - không tiêu thừa tiền bạc nha!
Chị từng đi Hội An với một vali to nặng gần 15kg - mang đủ loại giày, váy, phụ kiện, thuốc men... Cuối cùng, chị chỉ dùng đúng một đôi sandal, 2 chiếc áo và phải... mua thêm kem chống nắng vì để quên trong túi khác 
Từ sau lần đó, chị rút ra một nguyên tắc: Chỉ mang những gì đã dùng ít nhất một lần trong tháng trước. Không "phòng khi cần". Không "mang cho yên tâm". Đi chơi là để nhẹ nhàng - cả người lẫn hành lý!
Tổng cân nặng: Khoảng 6,5-7kg (đã bao gồm cả túi vải nhẹ 1,5kg).
Chị không gấp quần áo như ở nhà đâu nha. Chị cuộn từng món, xếp theo hàng ngang - vừa tiết kiệm chỗ, vừa ít nhăn. Một ngăn riêng để đồ bẩn cũng giúp quần áo không bị ám mùi luôn
Chị mang theo 3 túi vải nhỏ: 1 đựng quần áo, 1 đựng mỹ phẩm-thuốc, 1 đựng sạc-phụ kiện. Nhờ đó, khi cần tìm thứ gì, chị không phải bới tung vali lên nữa.
Chị chỉ mang 1 tuýp chống nắng dạng thỏi, 1 chai xịt khoáng mini, son dưỡng và một hộp phấn nước. Không mang mascara, kem nền, hay serum đâu nha
Tiết kiệm cả về mặt tài chính luôn các bạn ơi:
• Không phải mua thêm hành lý ký gửi khi đi máy bay nội địa
• Không cần mua túi mới to hơn chỉ để đựng đồ "phòng khi"
• Không lôi về những món quà lưu niệm linh tinh vì còn chỗ trống
Chị cũng đặt ra giới hạn mua sắm: Chỉ mua 1-2 món đặc sản thật đáng tiền, có thể gói gọn trong túi xách tay. Lúc về, vali vẫn gọn, không phải xếp lại.
Thật ra chúng ta không cần quá nhiều thứ để tận hưởng một chuyến đi. Thứ chị cần là sự thoải mái, một chút không khí mới, và cảm giác kiểm soát được ví tiền lẫn lịch trình
Hành lý 7kg không khiến chị thiếu thốn - ngược lại, chị thấy mình đang sống đơn giản hơn, chọn lọc hơn, và biết cách tiêu tiền thông minh hơn ở tuổi 45
Nguồn: kenh14.vn
Chị từng đi Hội An với một vali to nặng gần 15kg - mang đủ loại giày, váy, phụ kiện, thuốc men... Cuối cùng, chị chỉ dùng đúng một đôi sandal, 2 chiếc áo và phải... mua thêm kem chống nắng vì để quên trong túi khác
Từ sau lần đó, chị rút ra một nguyên tắc: Chỉ mang những gì đã dùng ít nhất một lần trong tháng trước. Không "phòng khi cần". Không "mang cho yên tâm". Đi chơi là để nhẹ nhàng - cả người lẫn hành lý!
Tổng cân nặng: Khoảng 6,5-7kg (đã bao gồm cả túi vải nhẹ 1,5kg).
Chị không gấp quần áo như ở nhà đâu nha. Chị cuộn từng món, xếp theo hàng ngang - vừa tiết kiệm chỗ, vừa ít nhăn. Một ngăn riêng để đồ bẩn cũng giúp quần áo không bị ám mùi luôn
Chị mang theo 3 túi vải nhỏ: 1 đựng quần áo, 1 đựng mỹ phẩm-thuốc, 1 đựng sạc-phụ kiện. Nhờ đó, khi cần tìm thứ gì, chị không phải bới tung vali lên nữa.
Chị chỉ mang 1 tuýp chống nắng dạng thỏi, 1 chai xịt khoáng mini, son dưỡng và một hộp phấn nước. Không mang mascara, kem nền, hay serum đâu nha
Tiết kiệm cả về mặt tài chính luôn các bạn ơi:
• Không phải mua thêm hành lý ký gửi khi đi máy bay nội địa
• Không cần mua túi mới to hơn chỉ để đựng đồ "phòng khi"
• Không lôi về những món quà lưu niệm linh tinh vì còn chỗ trống
Chị cũng đặt ra giới hạn mua sắm: Chỉ mua 1-2 món đặc sản thật đáng tiền, có thể gói gọn trong túi xách tay. Lúc về, vali vẫn gọn, không phải xếp lại.
Thật ra chúng ta không cần quá nhiều thứ để tận hưởng một chuyến đi. Thứ chị cần là sự thoải mái, một chút không khí mới, và cảm giác kiểm soát được ví tiền lẫn lịch trình
Hành lý 7kg không khiến chị thiếu thốn - ngược lại, chị thấy mình đang sống đơn giản hơn, chọn lọc hơn, và biết cách tiêu tiền thông minh hơn ở tuổi 45
Nguồn: kenh14.vn