Một anh hành khách từng "đi tour" với tàu lặn Titan đã lên tiếng, bật mí rằng mình đã trải nghiệm 4 lần với con tàu này (trong đó có cả chuyến thăm tàu Titanic huyền thoại), và surprise là... lần nào cũng gặp phốt liên lạc luôn á!
Nhắc lại tí nha, tàu lặn Titan đã mất tích từ ngày 18/6 khi đang chở 5 người đi "check-in" xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương sâu gần 4.000m, cách Newfoundland của Canada khoảng 600km. Giới chức Mỹ và Canada đang ra sức triển khai máy bay, tàu và thiết bị tìm kiếm để cứu hộ Titan. Tàu lặn đã mất liên lạc với tàu nổi sau chưa đầy 2 tiếng lặn thôi nha.
Khác với tàu ngầm có thể tự bơi về, Titan là tàu lặn nên phải nhờ cậy tàu nổi để đưa đến điểm lặn. Tàu lặn cũng phải dựa vào tàu nổi để "chỉ đường" vì ở độ sâu gần 4000m so với mực nước biển, GPS kiểu gì cũng... vô dụng. Tàu nổi sẽ gửi tin nhắn văn bản cho team trong tàu lặn, và những người trong tàu dùng bộ điều khiển để di chuyển theo hướng dẫn.
Mike Reiss - biên kịch và nhà sản xuất của bộ phim hoạt hình huyền thoại "The Simpsons" - đã từng thực hiện chuyến hành trình tương tự đến tàu Titanic với OceanGate Expeditions vào năm ngoái.
Anh Reiss đã chia sẻ với CNN rằng: "Tôi đã lặn 4 lần với công ty này rồi. Một lần đến tàu Titanic và 3 lần khác ở ngoài khơi thành phố New York. Lần nào tàu cũng mất liên lạc, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn nào đó. Tôi không đổ lỗi cho chiếc tàu hay đổ lỗi cho vị trí quá sâu mà chiếc tàu đang ở đâu. Nhưng tín hiệu luôn bị mất, sau đó lại có trở lại".
Tàu lặn Titan nặng 23.000 pound (11,5 tấn) đã lặn xuống để thám hiểm tàu Titanic. Trên tàu có Giám đốc điều hành của OceanGate là ông Stockton Rush. Khoảng 1 tiếng 45 phút sau khi cuộc thám hiểm bắt đầu, chiếc tàu nổi đã mất liên lạc với tàu lặn Titan luôn.
Lực lượng cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm ngay sau đó. Theo Reuters, con tàu Titan được thiết kế với lượng oxy dự trữ đủ dùng cho 96 giờ. Nếu Titan vẫn còn nguyên vẹn, năm hành khách trên con tàu này có thể còn đủ oxy để sống đến sáng ngày 22/6 (giờ địa phương).
Anh Mike Reiss cho biết, anh cũng đã được cảnh báo về khả năng có thể... bye bye cuộc đời trước khi tham gia vào hành trình thám hiểm với tàu lặn. Trước khi lên tàu, hành khách đã được ký giấy miễn trừ trách nhiệm, trong đó phía công ty cung cấp dịch vụ đã nhấn mạnh tới khả năng thiệt mạng của hành khách rất nhiều lần luôn á.
"Có một lần khi chúng tôi tham gia hành trình lặn, ngay sau khi tín hiệu bị mất, chúng tôi đã ngay lập tức quay trở lại điểm lặn. Khi đó, chúng tôi đi thăm một chiếc tàu U-boat ngay ngoài khơi bờ biển New York. Chúng tôi mới chỉ vừa nhìn thấy con tàu và phía công ty đã yêu cầu quay trở lại", anh Reiss chia sẻ.
"Vì vậy, họ không phải những kẻ liều lĩnh đâu nha. Họ rất coi trọng sự an toàn", anh Reiss nhấn mạnh.
Phóng viên David Pogue của CBS đã lên tàu lặn cùng với Giám đốc điều hành OceanGate Stockton Rush vào tháng 11 để đưa tin về các chuyến thám hiểm dưới nước của Titan.
Pogue nói với tờ USA Today rằng: "Có một số chi tiết của chiếc tàu lặn kém tinh tế hơn tôi tưởng tượng đấy. Người trong tàu điều khiển nó bằng... bộ điều khiển trò chơi luôn á". Anh Pogue cũng chia sẻ, tàu lặn Titan đã bị lạc vài giờ và không thể tìm thấy vị trí của xác tàu Titanic trong lần lặn đầu tiên. Nhưng các thủy thủ đoàn (ở tàu nổi) vẫn có thể gửi tin nhắn để liên lạc với tàu lặn.
"Thủy thủ đoàn gửi tin nhắn cho tàu lặn nhưng họ không thực sự biết tàu lặn đang ở vị trí nào. Tàu bị lạc trong khoảng 5 tiếng và không khí rất căng thẳng. Tôi mong đợi trải nghiệm chỉ có 1 trong đời và đúng vậy, tôi đã có được nó rồi".
Giám đốc điều hành của San Leon Energy, anh Oisin Fanning - người cũng đã từng "đi chơi" cùng tàu lặn Titan cho biết, việc giữ bình tĩnh, tránh thở gấp của các hành khách trong tàu là vô cùng quan trọng luôn. Anh Fanning đã thực hiện 2 chuyến lặn sâu với Titan và cảm thấy chuyến đi của mình rất xứng đáng.
Nguồn: kenh14.vn