Hành động "không thể tin nổi" chỉ vì tờ lịch treo tường

MiuHong4632

New member
9e46edb6c4f10dbdcd56.jpg


Dân Sơn Đông hùng hổ xếp hàng hơn 3 tiếng đồng hồ giữa trời giá rét và ô nhiễm nghẹt thở, chỉ để chộp được... một tờ lịch treo tường miễn phí

Đây chính là minh chứng sống động cho độ "cuồng" của người Trung Quốc với mấy từ thần thánh: ĐỒ MIỄN PHÍ!

1bdfc09e4afe77fe84cb.jpg




Theo NetEase đưa tin, sáng sớm ngày 10/1/2016, một thương gia ở thành phố Liêu Thành dựng gian hàng quảng bá công ty tại quảng trường trung tâm. Để tăng độ hót cho chiến dịch marketing, công ty này thông báo sẽ phát lịch treo tường 2016 miễn phí tại gian hàng.

Chắc là lâu rồi Liêu Thành không có event gì "xôm" như vậy, nên mới 7 giờ sáng đã có hai hàng người dài ngoằng kín mít chen chúc nhau đợi lấy lịch miễn phí

Chỉ là một tờ lịch treo tường bình thường không thể bình thường hơn, nhưng nhờ hai chữ "miễn phí" mà hàng trăm người sẵn sàng đổ ra đường xếp hàng dài giữa trời rét -5°C và ô nhiễm không khí báo động đỏ luôn nha!



Vì quá đông người đến nhận lịch, mãi tới 10 giờ họ mới được "thỏa ước nguyện", ôm trọn thành quả của 3 tiếng chờ đợi hồ hởi ra về

Plot twist ở đây là: để nhận được tờ lịch mỏng giá không quá 20 NDT (khoảng 70k VND) đó, người dân Sơn Đông đã không ngại đứng xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ dưới cái lạnh -5°C và không khí ô nhiễm mức báo động đỏ nha các bạn ơi!





Cứ vài tháng lại có một câu chuyện "kệch cỡm" vì đồ miễn phí tương tự xảy ra ở Trung Quốc. Hồi tháng 5/2015, rất đông người dân đã xếp hàng dài 2km từ 2 giờ đêm để chờ được phát gạo và dầu miễn phí tại Tân Châu, Sơn Đông, Đông Bắc Trung Quốc.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top