Chị em ơi, câu chuyện này nghe mà tức á! Có một bà mẹ đã hối hận ăn năn vì nuôi con sai cách, để con phải chịu thiệt thòi cả đống luôn
Giờ này mà, nhiều gia đình chỉ sinh 1 con với tâm niệm nuôi thật tốt, cung phụng từ A đến Z. Đồ ăn ngon, quần áo đẹp, mọi thứ đều phải "xịn sò" hết. Nhưng mà ê kíp, cách nuôi này vô tình tạo ra những đứa trẻ kiêu căng, thiếu kỷ luật, thành ra dễ bị mọi người... xa lánh ghê gớm
Story của chị Trương: Một bài học đắng ngắt
Chị Trương (bên Trung Quốc) có 1 cô con gái 5 tuổi. Vì là con một nên được cưng như trứng mỏng, chiều đến tận mây xanh luôn á. Chị này đáp ứng mọiiiii yêu cầu của con, dù có vô lý đến mấy cũng "oki baby" hết
Để con có cuộc sống "xịn xò", chị Trương setup cả căn phòng như lâu đài công chúa tặng con nè! Sơn toàn bộ màu hồng, nhìn sang chảnh lộng lẫy vô cùng. Từng món đồ trong phòng toàn hàng xịn, thậm chí có mấy món limited edition nữa á Còn làm riêng tủ kính để bày búp bê, gấu bông chứ chưa kể. Con gái chị cũng happy lắm với cuộc sống này!
Đến lúc con đi học, chị Trương chi mạnh tay để con vào trường có cơ sở vật chất "xịn sò" nhất. Nhưng mà ơ kìa, vẫn có mấy thứ khiến chị... bất mãn: lớp đông quá, giường ngủ trưa chật chội... Đây toàn là những điều con gái chị phàn nàn về đó
Và đỉnh cao của sự chiều con là... chị Trương đến gặp thẳng hiệu trưởng mà đòi: "Con gái tôi không quen nằm giường thấp kém này. Ông mua riêng chiếc giường công chúa cho con bé được không? Tôi sẽ trả tiền!"
Nghe vậy, vị hiệu trưởng shock nặng luôn á! Lần đầu tiên ông nghe yêu cầu vô lý đến thế. Mẹ chiều con thì okela nhưng chiều kiểu này thì... khó nuốt trôi quá đi!
Tuy nhiên, trước sự ngạo mạn của chị Trương, nhà trường vẫn gật đầu mua giường lớn, đặt riêng ở một góc cho con gái chị. Việc này khiến con gái chị trở thành... chủ đề hot nhất của giáo viên, phụ huynh và các bạn học
Kể từ đó, thảm họa xảy ra rồi nè! Con gái chị Trương bị các bạn xa lánh, không ai chơi cùng cả. Tại sao ư? Vì các bạn sợ làm hỏng quần áo đẹp, đồ dùng xịn xò của bé á Điều này khiến con chị Trương luôn buồn bã, cô đơn, tủi thân vô cùng.
Thực ra có nhiều phụ huynh như chị Trương lắm đó!
Họ vì yêu con quá nên sẵn sàng nuông chiều, cung phụng mọi thứ. Nhưng mà điều này không tốt tí nào cho sự phát triển của trẻ đâu nha! Nếu không sớm sửa sai thì cuộc đời con sẽ "gg" đấy
Hậu quả của việc cha mẹ nuông chiều con vô lý:
1. Con mắc bệnh "hoàng tử", "công chúa"
Những đứa trẻ được chiều chuộng quá đà thường có thái độ kiêu căng, thiếu văn hóa. Trẻ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, yêu cầu mọi người phải làm theo ý mình hết á. Vì cha mẹ luôn cho trẻ những thứ tốt nhất nên trẻ nghĩ người khác cũng phải yêu thương, quan tâm mình vô điều kiện
Khi có suy nghĩ này, trẻ sẽ luôn dựa dẫm vào ba mẹ, mất dần khả năng tự lập. Trẻ không dám đối mặt, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Kết quả là trẻ trở nên thiếu tự tin, chỉ biết núp sau lưng ba mẹ mãi thôi
2. Phá hủy các mối quan hệ xã hội nghiêm trọng
Chị Trương vì muốn bao bọc con nên đã đề nghị nhà trường mua cho con gái chiếc giường thật đẹp. Hành động này khiến bạn bè xa lánh con gái chị, không ai dám chơi cùng vì sợ phiền phức nếu làm hỏng đồ. Dần dần, chẳng còn đứa trẻ nào muốn nói chuyện, kết bạn với con gái chị Trương nữa
Những đứa trẻ được nuông chiều, bao bọc rất dễ bị bạn bè xa lánh, cô lập đó. Từ đó, các mối quan hệ xã hội dần bị thu hẹp, hạn chế. Trẻ có nguy cơ trở thành người sống khép kín, không muốn giao tiếp với ai luôn á
Nguồn: kenh14.vn