Hành động chính là chìa khóa mở cửa thành công đó bạn ơi! ✨

cb76885e45e0ca114f2b.webp


Gen Z năm nay ai mà chả biết Cao Thị Phúc sinh năm 2002 - nữ sinh năm cuối khoa Vận tải – Kinh tế, trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC). Hiện tại, cô bạn đang "cân" luôn mấy vị trí xịn sò: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, và Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường nữa nha! Với năng lượng tràn đầy và tinh thần "chiến" hết mình, Phúc được biết đến là cô gái luôn nỗ lực không ngừng, cống hiến tuổi trẻ và đóng góp cực kỳ tích cực trong phong trào sinh viên cũng như công tác Đoàn – Hội.

18adad7585681366cf7d.jpg


Suốt 4 năm "cày" trên giảng đường đại học, Phúc đúng chuẩn "con nhà người ta" luôn ấy - vừa học giỏi vừa hoạt động Đoàn – Hội đỉnh cao với loạt thành tích khủng: Giải nhất Nghiên cứu khoa học Sinh viên; nhiều năm liền đạt thành tích Sinh viên Giỏi (GPA: 3.59/4.0 đó nha, flex nhẹ thôi ); nhận Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 – 2023"; 3 năm liên tiếp đạt Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp trường và 1 năm đạt Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố; Gương mặt Sinh viên tiêu biểu cấp trường năm 2022 cùng nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ khác nữa.

dd6c5ceb712c10c46920.jpg


Action speak louder than words - Hành động mới là chìa khóa nền tảng của mọi thành công nhé!

Xuất thân từ một gia đình có cả bố và mẹ làm nông nghiệp, Phúc luôn được yêu thương và bảo bọc hết mực. Chính vì thế mà cô bạn luôn ý thức phải cố gắng học tập và rèn luyện mỗi ngày, tự tạo áp lực để phát triển bản thân, không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Từ một cô gái vốn rụt rè, thích cảm giác an toàn, đến giờ trở thành người tự tin, dám suy nghĩ dám hành động để đạt được những thành tích cũng như công việc hiện tại - tất cả đều nhờ vào những năm tháng thanh xuân "cháy" hết mình với công tác Đoàn – Hội đó.

bebb3233483807d75873.jpg


"Hãy hành động, hãy thử sức, không bỏ cuộc" - đây chính là motto của cô gái trẻ đến từ Hải Phòng. Cô bạn chia sẻ: "Ngay từ năm nhất, mình đã bén duyên với các hoạt động ngoại khóa, chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực tham gia công tác Hội. Từ một lớp trưởng đến may mắn được nhận sự tín nhiệm của Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên để nhận chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường và Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Đó là niềm vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn lao cho chính bản thân mình luôn."

93995e5b6ba4ae3bc4f6.jpg


Nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng, Phúc phải multi-task cực mạnh: chuẩn bị các chương trình, hoạt động, đảm bảo quyền lợi cho các bạn sinh viên, vừa phải giữ vững điểm số học tập vừa đi làm thêm để nâng cao kỹ năng chuyên môn. Đây chính là khoảng thời gian khó khăn, căng thẳng nhất với nữ sinh đó.

Từng có lúc nản chí, chỉ muốn "tắt nguồn" luôn, nhưng Phúc luôn quan niệm: "Trên đường thành công không có bước chân của kẻ lười biếng và còn trẻ thì còn cống hiến hết mình. Đặc biệt, nhờ sự ủng hộ của gia đình, sự cổ vũ của thầy cô, bạn bè, mình không cho phép bản thân làm vậy. Hành động trong những điều nhỏ nhất chính là từ dám đối mặt với khó khăn, đưa ra hướng giải quyết rồi bắt tay vào làm, cố gắng phân bổ thời gian một cách hợp lý."

756b8e13babaecb95aab.jpg


593edfa704b691911183.jpg


Được trở thành Đảng viên là mốc son chói lọi trên chặng đường tuổi trẻ cũng là điều Phúc cảm thấy tự hào nhất trên hành trình sinh viên. Đó vừa là nguồn động viên, sự khích lệ, là món quà to lớn giúp cô bạn thêm vững bước trên con đường dài phía trước.

Tình nguyện đâu chỉ là cho đi nhé các bạn! ❤️

"Trách nhiệm là phần việc được giao, là điều phải làm, phải gánh vác hoặc nhận lấy về mình theo cương vị, chức trách. Nó có thể được hình thành trên cơ sở đạo đức, truyền thống hay những quy định của luật pháp, điều lệ của tổ chức mà mình là thành viên." – Phúc luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ về tinh thần trách nhiệm. Vì vậy Phúc luôn hướng tới tổ chức, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp sức trẻ tạo dựng những điều hạnh phúc nhỏ bé. Phúc chia sẻ thêm trong chuyến đi "Trung thu yêu thương 2022" cùng Liên chi Hội khoa Vận tải – Kinh tế tổ chức là chuyến đi đáng nhớ nhất.

b55a8bf1a1469f170d05.jpg


Nữ sinh cho biết, đây là một trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề cho các em nhỏ kém may mắn bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam và khuyết tật. Trong chuyến đi, Phúc và mọi người trực tiếp gặp cô Đoàn Thị Hoa là Giám đốc Trung tâm – người dành nửa cuộc đời mình sáng lập và chăm sóc các bạn nhỏ ở đây. Cô tâm sự: "Với tôi, từ những khó khăn khi mới sáng lập đến trăn trở làm sao để các bạn nhỏ ở đây sau khi lớn lên được mọi người đón nhận một cách trìu mến và cuối cùng là mong ước các bạn có một mái ấm gia đình." Điều đó khiến nữ sinh rất xúc động.



"Buổi hôm đó, cô cùng các bạn nhỏ cười rất nhiều, đó chính là khoảnh khắc mình và các bạn tình nguyện viên không bao giờ quên, là khoảnh khắc mình nhận ra tình nguyện đâu chỉ là cho đi. Nó để lại trong mình nhiều suy nghĩ, tình nguyện không chỉ là sự tô xanh màu áo trên khắp nẻo đường, không phải chỉ nặng nề việc mình đã cống hiến, tình nguyện còn là cái nhìn thấu hiểu, là trái tim biết lắng nghe, là hành động đủ và đúng." - Phúc bộc bạch chân thành.

Hội là nhà, là nơi để về

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top