CaoMap1552
New member
Cứ tưởng hàng xóm "cày game" suốt đêm, ai ngờ lại là cả một đường dây lừa đảo kinh hoàng!
Chuyện là căn hộ này cứ đến tối là bắt đầu ầm ĩ và "bay" luôn đến sáng. Nhưng mà ngược lại, ban ngày thì im re như... không có ai ở vậy. Hàng xóm xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng ai ra vào. Chịu không nổi, anh Vương quyết định "knock" cửa phàn nàn về độ ồn thì một anh chàng khoảng 30 tuổi mở cửa ra. Liếc mắt nhìn vào trong, anh Vương "hốt hoảng" khi thấy đầy đồ điện tử, máy tính chất đống trên bàn. Căn nhà trông bừa bãi kinh khủng, như thể chẳng ai dọn dẹp cả.
Tuy nhiên dù đã bị nhắc nhở rồi nhưng tình trạng ồn ào vẫn cứ tiếp diễn suốt nhiều ngày sau đó. Đến sáng 3/11/2020, thấy 2 anh cảnh sát đi tuần, anh Vương liền quyết định "bóc phốt" luôn chuyện này.
Nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát lập tức "ùa" đến căn hộ để check tình hình. Nghe tiếng chuông, 2 anh chàng trong nhà di chuyển ra phía cửa rồi hé cửa một cách... đáng ngờ. Trong lúc thẩm vấn, 2 viên cảnh sát nhận thấy có "vấn đề" liền đẩy cửa ập vào luôn.
Trong căn phòng không quá 60m2, cảnh sát phát hiện cả đống điện thoại di động, máy tính và bộ sạc chất đống trên bàn. Hiện trường lúc đó có khoảng 6 người đang ngồi đánh máy tới tấp, bao gồm cả "ông trùm" tên Long.
Sau khi được hỗ trợ thêm lực lượng, cảnh sát bắt đầu khám xét và "úp sọt" được tổng cộng 40 chiếc điện thoại và hơn 60.000 NDT (khoảng 209 triệu đồng) tiền mặt. Tại hiện trường, cả 6 đối tượng khai nhận đang vận hành một đường dây lừa đảo viễn thông nhắm vào người dân Trung Quốc.
Theo thông tin từ Sĩ quan cảnh sát Chu Lạc Thắng của Sở cảnh sát Hàm Phố, 6 đối tượng này bắt đầu "khởi nghiệp lừa đảo" từ tháng 6/2020. Anh Long là người đứng ra thuê căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Anh này chi 3000 NDT/tháng để thuê một nền tảng ứng dụng ảo trên mạng, ngoài ra còn sắm thêm đống thiết bị di động, máy tính khác nữa.
Ngoại trừ Long, 5 đồng bọn còn lại có nhiệm vụ "câu" những người có nhu cầu đầu tư tài chính với lời mời chào nghe "ngon" vô cùng: "lợi nhuận cao, ít rủi ro". Sau khi được thêm vào nhóm chat trên WeChat, các nạn nhân sẽ nhận được mã QR để tải app đầu tư tài chính "HG" do Long làm ra. Sau khi tải app về điện thoại, nạn nhân được yêu cầu đầu tư số tiền nhỏ từ vài tệ đến vài trăm NDT. Vài phút sau, hệ thống gửi lại cho tài khoản một khoản tiền và cho phép rút một phần nếu muốn.
Khi số tiền đầu tư lên đến 30.000 - 50.000 NDT, hệ thống sẽ gửi thông báo "thị trường không thuận lợi", khiến các nạn nhân "bay màu" hết tiền. Theo cảnh sát, Long đã dùng một thiết bị có thể chỉnh sửa dữ liệu nền của ứng dụng "Hengtai Global" bất cứ lúc nào mà các "nhà đầu tư" không hề hay biết. Bằng chiêu trò này, app đầu tư do Long lập ra đã có hơn 300 người tham gia.
Sau khi bị bắt, nền tảng "Hengtai Global" của Long lập tức bị "bay màu", kịp thời ngăn chặn khoản thất thoát 6 triệu NDT (khoảng 20 tỷ đồng) của hơn 300 nạn nhân. Các đối tượng trong băng nhóm này đã phải chịu sự trừng phạt đúng mức từ pháp luật rồi nhé!
Vụ việc này đã gây "bão" dư luận Trung Quốc. Phía cảnh sát nhắc nhở mọi người nên cảnh giác với mấy chiêu trò lừa đảo hoặc những lời mời chào tham gia các hoạt động kiếm tiền "dễ như ăn kẹo". Trong trường hợp nhận được yêu cầu chuyển tiền khi đầu tư và quản lý tài chính, cần cân nhắc thật kỹ. Nếu thấy có gì đó "sai sai", hãy liên hệ ngay với cảnh sát để được hỗ trợ nhé!
Nguồn: soha.vn
Chuyện là căn hộ này cứ đến tối là bắt đầu ầm ĩ và "bay" luôn đến sáng. Nhưng mà ngược lại, ban ngày thì im re như... không có ai ở vậy. Hàng xóm xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng ai ra vào. Chịu không nổi, anh Vương quyết định "knock" cửa phàn nàn về độ ồn thì một anh chàng khoảng 30 tuổi mở cửa ra. Liếc mắt nhìn vào trong, anh Vương "hốt hoảng" khi thấy đầy đồ điện tử, máy tính chất đống trên bàn. Căn nhà trông bừa bãi kinh khủng, như thể chẳng ai dọn dẹp cả.
Tuy nhiên dù đã bị nhắc nhở rồi nhưng tình trạng ồn ào vẫn cứ tiếp diễn suốt nhiều ngày sau đó. Đến sáng 3/11/2020, thấy 2 anh cảnh sát đi tuần, anh Vương liền quyết định "bóc phốt" luôn chuyện này.
Nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát lập tức "ùa" đến căn hộ để check tình hình. Nghe tiếng chuông, 2 anh chàng trong nhà di chuyển ra phía cửa rồi hé cửa một cách... đáng ngờ. Trong lúc thẩm vấn, 2 viên cảnh sát nhận thấy có "vấn đề" liền đẩy cửa ập vào luôn.
Trong căn phòng không quá 60m2, cảnh sát phát hiện cả đống điện thoại di động, máy tính và bộ sạc chất đống trên bàn. Hiện trường lúc đó có khoảng 6 người đang ngồi đánh máy tới tấp, bao gồm cả "ông trùm" tên Long.
Sau khi được hỗ trợ thêm lực lượng, cảnh sát bắt đầu khám xét và "úp sọt" được tổng cộng 40 chiếc điện thoại và hơn 60.000 NDT (khoảng 209 triệu đồng) tiền mặt. Tại hiện trường, cả 6 đối tượng khai nhận đang vận hành một đường dây lừa đảo viễn thông nhắm vào người dân Trung Quốc.
Theo thông tin từ Sĩ quan cảnh sát Chu Lạc Thắng của Sở cảnh sát Hàm Phố, 6 đối tượng này bắt đầu "khởi nghiệp lừa đảo" từ tháng 6/2020. Anh Long là người đứng ra thuê căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Anh này chi 3000 NDT/tháng để thuê một nền tảng ứng dụng ảo trên mạng, ngoài ra còn sắm thêm đống thiết bị di động, máy tính khác nữa.
Ngoại trừ Long, 5 đồng bọn còn lại có nhiệm vụ "câu" những người có nhu cầu đầu tư tài chính với lời mời chào nghe "ngon" vô cùng: "lợi nhuận cao, ít rủi ro". Sau khi được thêm vào nhóm chat trên WeChat, các nạn nhân sẽ nhận được mã QR để tải app đầu tư tài chính "HG" do Long làm ra. Sau khi tải app về điện thoại, nạn nhân được yêu cầu đầu tư số tiền nhỏ từ vài tệ đến vài trăm NDT. Vài phút sau, hệ thống gửi lại cho tài khoản một khoản tiền và cho phép rút một phần nếu muốn.
Khi số tiền đầu tư lên đến 30.000 - 50.000 NDT, hệ thống sẽ gửi thông báo "thị trường không thuận lợi", khiến các nạn nhân "bay màu" hết tiền. Theo cảnh sát, Long đã dùng một thiết bị có thể chỉnh sửa dữ liệu nền của ứng dụng "Hengtai Global" bất cứ lúc nào mà các "nhà đầu tư" không hề hay biết. Bằng chiêu trò này, app đầu tư do Long lập ra đã có hơn 300 người tham gia.
Sau khi bị bắt, nền tảng "Hengtai Global" của Long lập tức bị "bay màu", kịp thời ngăn chặn khoản thất thoát 6 triệu NDT (khoảng 20 tỷ đồng) của hơn 300 nạn nhân. Các đối tượng trong băng nhóm này đã phải chịu sự trừng phạt đúng mức từ pháp luật rồi nhé!
Vụ việc này đã gây "bão" dư luận Trung Quốc. Phía cảnh sát nhắc nhở mọi người nên cảnh giác với mấy chiêu trò lừa đảo hoặc những lời mời chào tham gia các hoạt động kiếm tiền "dễ như ăn kẹo". Trong trường hợp nhận được yêu cầu chuyển tiền khi đầu tư và quản lý tài chính, cần cân nhắc thật kỹ. Nếu thấy có gì đó "sai sai", hãy liên hệ ngay với cảnh sát để được hỗ trợ nhé!
Nguồn: soha.vn