Hàng xóm dựng rào chắn vô lý giữa lobby thang máy, chị hàng xóm phá đổ rồi nhận kết đắng

7b0f76cd4c2768adf300.png


Câu chuyện này sẽ chẳng có gì phải bàn nếu cô Vương không hành động thiếu suy nghĩ lúc bốc đồng mất rồi các bạn ạ.

Chuyện xảy ra vào tháng 8/2022, tại một chung cư ở An Huy, Trung Quốc. Cô Vương sống cùng gia đình ở tầng 22, mỗi tầng chỉ có 2 hộ và 2 thang máy để đi lại. Đối diện nhà cô là nhà chị Tú.

Ban quản lý toà nhà bố trí mỗi tầng 2 thang máy để phục vụ cư dân. Theo cô Vương, cách bố trí này siêu tiện lợi, nhất là giờ rush hour đi làm. Vì mọi người đều dùng chung nên cô thường phải chờ ít nhất 10 phút mới lên được thang

Thế nhưng sáng ngày 15/8, đang vội vã đi làm thì cô phát hiện một hàng rào bất ngờ xuất hiện, ngăn đôi khu vực 2 chiếc thang máy. Cô Vương ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức cô gọi cho ban quản lý hỏi han. Người đại diện khẳng định họ không làm việc này, vì nếu có thi công gì thì sẽ báo trước cho cư dân biết mà.

c98efb06eefc6265481a.png


Lúc này cô Vương đoán chắc là nhà hàng xóm tự ý dựng rào. Cô khá bực mình vì đây là khu vực chung của 2 nhà mà lại không hỏi ý kiến gì cả

Thang máy hoạt động theo kiểu khi bạn nhấn nút, chiếc nào gần nhất và rảnh sẽ đón bạn. Đã muộn giờ làm rồi, mà thang máy bên nhà cô Vương cứ đầy người từ tầng trên xuống nên không dừng ở tầng 22. Trong khi đó, thang bên nhà hàng xóm bị rào lại cứ liên tục mở cửa đón người.

Do rào dựng quá cao, không thể vượt qua dễ dàng được. Tức quá, cô Vương gọi tên nhà hàng xóm nhưng không ai trả lời. Vội đi làm mà không còn cách nào khác, người phụ nữ này đã... đạp đổ luôn rào chắn Chưa hết, do ấn mạnh liên tục, cô Vương còn làm hỏng luôn nút bấm thang máy ở tầng của mình nữa.

022d0ef5009175e0fd08.png


Ngay khi có tiếng động mạnh, người hàng xóm vội mở cửa ra. Chị Tú tức điên lên, la lớn và đòi cô Vương phải lắp lại như cũ ngay.

Ban đầu cô Vương còn cố giải thích nhẹ nhàng. Nhưng chị Tú không giữ được bình tĩnh, bắt đầu dùng từ ngữ không hay ho gì

Thấy không thể nào lý luận với người hàng xóm vô lý này, cô Vương gọi cho ban quản lý chung cư. Tuy nhiên người đại diện có mặt cũng bó tay với mâu thuẫn căng đét này.

Họ yêu cầu cả 2 gia đình đến ủy ban khu phố làm việc. Do là hàng xóm còn phải sống chung lâu dài, người đại diện khuyên 2 nhà nên giải quyết hòa bình, đừng làm to chuyện. Nhưng chị Tú không chịu. Chị tố cáo cô Vương cố tình phá hủy hàng rào do nhà mình dựng.

Cảm thấy vô lý và bất lực, cô Vương đành gọi cảnh sát. Ngay khi nhận tin, cảnh sát đến trụ sở ủy ban khu phố để giải quyết.

Sau khi nghe trình bày của 2 người, vị cảnh sát chỉ ra rằng việc chị Tú lập hàng rào là xâm phạm tài sản công cộng. Hơn nữa, hành vi này còn tiềm ẩn nguy hiểm. Bởi lối hành lang chung này dẫn ra lối thoát hiểm. Cửa thoát hiểm lại nằm ở bên phía nhà chị Tú. Vì thế, việc dựng rào chắn sẽ cản trở quá trình thoát nạn của nhà đối diện nếu có tình huống khẩn cấp

Nghe cảnh sát giải thích rõ ràng, chị Tú dần nhận ra sai lầm của mình. Chị chủ động xin lỗi cô Vương vì hành động thiếu suy nghĩ.

Sau khi nghe lời xin lỗi, cơn giận của cô Vương cũng tan đi. Nhưng chưa kịp mừng thì cô bị cảnh sát nhắc nhở luôn. "Cô xử lý vụ việc theo hướng này chắc chắn là không phù hợp. Vì nó dễ làm xung đột trở nên nghiêm trọng và hành vi của cô quá bốc đồng. Mặc dù hành vi chia khu vực của hàng xóm là không phù hợp, nhưng việc cô đạp đổ rào chắn có thể bị quy kết là hủy hoại tài sản của người khác", người này giải thích.

Chưa dừng ở đó, cô Vương còn nhận thông báo từ toà nhà yêu cầu bồi thường tiền sửa chữa thang máy do làm hỏng nút bấm. Theo đó cô phải chi trả khoản tiền lên đến 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng)

Thực tế, để thanh toán khoản này không dễ dàng với gia đình cô Vương. Hàng tháng cô phải gồng gánh quá nhiều khoản phí từ tiền học của con, trả nợ ngân hàng, tiền thuốc thang cho bố mẹ... Hầu như đến cuối tháng, gia đình cô không dư đồng nào. Nên gia đình sẽ khó khăn khi có trường hợp khẩn cấp.

Tuy nhiên do lỗi của mình gây ra, cô Vương chấp nhận vay mượn đồng nghiệp để bồi thường khoản phí này

Câu chuyện của cô Vương là bài học trong cách xử lý mọi tình huống ngoài cuộc sống. Đôi khi vụ việc có thể giải quyết êm đẹp, nhưng do sự nóng vội có thể khiến bạn phải gánh chịu những tổn thất không đáng có. Nhớ giữ bình tĩnh nhé mọi người ơi! ✨

85c5f72e819640f96dcf.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top