Hàng xóm của người Singapore là… gà hoang, bạn có tin không?

MamCa00

New member
b86443cb316a91ad0319.png


Giữa Singapore hiện đại bạc tỉ tỉ này, bạn sẽ không ngờ là có cả một "army gà hoang" đang vui vẻ sống cùng người dân đấy! Có người thì phát điên vì tiếng gáy om sòm buổi sáng, nhưng cũng có người đã coi lũ gà này như bạn thân luôn rồi

Chị Jessica Kwok - giám đốc của Dịch vụ Động vật và Thú y NParks (AVS) cho biết, từ năm 2020 đến giờ, mỗi năm Ủy ban Công viên Quốc gia (NParks) nhận hơn 1.000 báo cáo về tình trạng gà "đi mở phố" ở Singapore nha. Riêng Công viên Pasir Ris thôi đã có khoảng 50 con đang "sinh hoạt tự do" và số lượng vẫn tăng dần mỗi ngày.

4fd382b0b97b5be7751c.png


Ngoài công viên Pasir Ris, gà hoang còn xuất hiện ở nhiều nơi khác nữa. "Dân số" gà tăng nhanh đến mức lãnh đạo công viên phải kêu gọi: "Làm ơn đừng cho lũ gà ăn nữa, sắp mất kiểm soát rồi!"

Drama với đàn gà ở công viên Pasir Ris bắt đầu từ năm 2017. Khi đó, sau khi nhận được 20 đơn khiếu nại (chủ yếu vì ồn á), Cơ quan Nông sản thực phẩm và Thú y Singapore đã tiêu hủy 24 con gà. Vụ này làm dân mạng phẫn nộ cực mạnh, bắt buộc AVA phải lên tiếng giải thích là để phòng dịch cúm gia cầm.

Sau đó, một đội đặc nhiệm được thành lập để "xử lý" đàn gà ở Sin Ming. Vấn đề số 1 vẫn là tiếng ồn. Ở khu chung cư gần công viên Pasir Ris, có ít nhất 2 người phải lắp cửa sổ chống ồn luôn đó!

Ông Goh Sim Cik - trưởng đội cho biết người dân chia thành 3 phe: Phe đông nhất thì "kệ xác gà", không quan tâm. Phe thứ hai thương gà lắm, không nỡ đuổi. Phe còn lại thì muốn "đuổi cổ" toàn bộ lũ gà cho xong việc

Đàn gà ở đây tụ tập có khi lên tới 30 con một lúc. Cuối năm ngoái peak luôn, khoảng 100 con! Sau khi nhóm quản lý vào cuộc, mới giảm xuống còn 50 con như hiện giờ.

1b0421fb8145a5cf5a5e.png


Tình trạng cho gà ăn vẫn diễn ra liên tục ở công viên, nên "hội gia cầm" vẫn tăng đều đều. Việc cho ăn bừa bãi chính là nguyên nhân gốc rễ gây xung đột giữa người và động vật đấy các bạn ơi.

Ông Noel Tan - quản lý một hội nuôi gà trên Facebook chia sẻ: đa số mọi người cho gà ăn "đồ ăn vặt", thứ siêu có hại vì gây khó tiêu. Gà cần protein chất lượng để đẻ trứng chứ. Chỉ ăn carb thôi thì thiếu protein hẳn!

Ông còn nói thêm: "Không chỉ gà, bạn đừng cho BẤT KỲ động vật hoang dã nào ăn nhé. Thức ăn thừa sẽ kéo chuột, gián đến, mang mầm bệnh nguy hiểm cho cộng đồng đó!"

Để khắc phục tình hình, nhóm bảo vệ đã cấm cho gà ăn. Họ còn bắt đầu thu gom trứng, lắp lưới và cắt tỉa cây để gà không đậu nữa.

Chị Jessica Kwok giải thích về cách tiếp cận khoa học của NParks: "Chúng ta cần hiểu rõ đặc điểm sinh thái của loài này - cách chúng di chuyển, tập tính sinh hoạt, dịch bệnh có thể mang và rủi ro sức khỏe cộng đồng. Đồng thời phải điều chỉnh môi trường sống, loại bỏ nguồn thức ăn từ người dân, không cho thả gà tự do."

Bà kết luận: không thể áp dụng một công thức cho tất cả vấn đề được.

5a22334d0eb4c8b05347.png


Theo quy định của NParks, một nơi không được nuôi quá 10 con gà. Chủ nhân cũng phải tuân theo quy định khu vực mình ở. Trước đây, khu chung cư HDB gần công viên còn không cho người thuê nuôi gà trong chuồng nữa cơ.

Ở Singapore, gà dường như đang trở thành thú cưng hot hit đấy! Mọi người bắt đầu mua thức ăn, vitamin và chất bổ sung cho gà. Số người nuôi tăng gấp 5 lần, trong đó có cả celeb nha!

dd0571751957452339a2.png


Chị Jayce Ho - một "boss gà" thường để "thú cưng" lang thang trong vườn, cào đất, mổ giun, tự do tìm đồ ăn. Chị chia sẻ: "Nuôi gà khác nuôi chó mèo lắm. Khác biệt lớn nhất là khi ốm, chó mèo dễ nhận ra. Còn gà thì giấu vết thương và biểu hiện bệnh, đây là cơ chế phòng thủ tự nhiên của chúng."

Theo kinh nghiệm, Jayce Ho nhận ra gà là loài có tình cảm và khá thông minh, không "gà" như mọi người nghĩ đâu! "Khi mình đang bế một con, nếu con khác cũng muốn được vuốt, nó sẽ đuổi con đang bế đi, thậm chí mổ luôn. Tức giận, ghen tị ra mặt!"

Jayce Ho khuyên người nuôi gà phải nghiên cứu kỹ về giống này. Không chỉ cho ăn, mà còn phải chuẩn bị cho gà đẻ trứng. Ví dụ một ngày đẹp trời có 30 gà con xuất hiện thì phải biết xử lý thế nào.

Cô đang điều hành một trang web cung cấp thông tin về chăm sóc gà. Mỗi tuần đều nhận tin về những chú gà bị bỏ rơi - tin buồn cho hội yêu gà Đặc biệt gà nuôi trong chuồng thường hiền lắm, thậm chí không chạy nếu bạn bắt. Nếu bị thả ra ngoài tự nhiên, gà dễ bị thú săn mồi tấn công lắm!

Sau sự kiện tiêu hủy gà năm 2017, nhà làm phim Jun Chong thực hiện "New Resident" - phim ngắn kể về một người phụ nữ xây nơi ở cho gà hoang. Trong quá trình làm phim, anh bị người dân hiểu lầm là nhân viên kiểm soát nên họ cảnh báo đừng bắt gà!

"Người dân bảo tôi: 'Anh đừng có bắt gà đi nhé'. Cách họ bảo vệ và yêu thương lũ gà khiến tôi thấy cảm động và ấm áp", Chong nhớ lại. "Khi đi bộ quanh khu nhà, tôi thấy có bố mẹ dẫn con nhỏ đi xem lũ gà, khách du lịch cũng thích thú với cảnh tượng đặc biệt này. Khu vực quanh công viên tự nhiên trở thành điểm check-in thu hút khách luôn!"

Năm 2020, phim tài liệu của Chong được trình chiếu online và giúp nâng cao nhận thức về loài gia cầm này. "Tôi nghĩ người dân đã nhận thức tốt hơn. Khi những cuộc trò chuyện đầu tiên bắt đầu, sẽ càng có nhiều người biết về nó hơn. Điều quan trọng là ta cần nói về cách con người tương tác và ảnh hưởng đến đời sống hoang dã."

Chong nhận thấy: "Điều này có lẽ liên quan đến văn hóa, hành vi của người Singapore. Chúng ta đã quá quen với việc phân định quy tắc rõ ràng - muốn gần thiên nhiên thì đến công viên, muốn ngắm động vật thì vào sở thú. Chúng ta không quen với việc 'trộn lẫn' những thế giới này vào nhau."

Nguồn: Channel News Asia

4babaa9a94b2ba4b59a6.jpg


24458aadc0edfd4a4f8d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top