Sáng nay 3/4, cả làng Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên như chìm trong nước mắt khi tiễn biệt bé Lê Thị Nhật L. (10 tuổi) - em bé đáng thương bị sát hại ở Nhật Bản. Hàng trăm người dân từ khắp nơi đổ về, xếp hàng dài cả trăm mét dọc con đường làng để tiễn em lần cuối
Cảnh tượng khiến ai cũng phải nghẹn ngào: người dân nối đuôi nhau kín cả sân, ra tận đầu ngõ. Nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước cũng có mặt để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Trong giây phút linh cữu được đưa đi, người đại diện gia đình đã gửi lời cảm ơn đến bà con lối xóm và chính quyền địa phương đã quan tâm, động viên.
"Dường như nỗi đau là quá lớn, gia đình tôi xin cám ơn tất cả các bà con" - người đại diện gia đình nghẹn ngào rồi bật khóc, khiến cả đám tang ai cũng rơi nước mắt theo
Đúng 8h sáng, linh cữu chứa thi hài bé Nhật L. được đưa lên xe tang để mai táng. Vì quá đau đớn trước cái mất của con, anh Lê Anh H. và chị Nguyễn Thị N. (bố mẹ em) được người thân dìu vào trong nghỉ ngơi. Chị N. liên tục ngất lịm vì thương con quá mức...
Bà Vũ Thị T. (bà ngoại Nhật L.) phải có người dìu đi vì quá suy sụp. Bà khóc ngất vì nhớ thương cháu - đứa bé bà từng chăm bẵm, nuôi nấng từ lúc còn chập chững biết đi cho đến khi 2, 3 tuổi thì em sang Nhật cùng bố mẹ.
Trong ký ức của nhiều bà con hàng xóm, dù sang Nhật định cư từ lâu nhưng mỗi lần về quê, bé Nhật L. đều gây ấn tượng với sự hồn nhiên, thông minh và xinh xắn lắm. Vì thế ai cũng thương yêu em, dù ít gặp. Giờ đây, họ đến tiễn biệt em lần cuối với nước mắt và tiếc nuối vô bờ bến
Nhắc lại sự việc đau lòng: bé Lê Thị Nhật L. (10 tuổi) mất tích sáng 24/3 trên đường đến trường ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Thi thể em được tìm thấy gần mương thoát nước cách nhà khoảng 10 km vào sáng 26/3.
Nguồn: kenh14.vn