NangSky254
New member
Cảnh tượng như đi "săn kho báu" vậy bà con ơi! Đúng 10h sáng nay (5/9), nhà máy thủy điện Trị An (ngay tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) vừa đóng cửa xả lũ là cả làng kéo nhau xuống đập luôn
Chỉ tầm 1 tiếng đồng hồ là nước rút gần hết, và thế là "cuộc chiến săn cá" bắt đầu! Từ trẻ con đến người lớn ai cũng hăng say bắt cá, có người "về bờ" với vài chục ký cá tra, cá lăng, cá chép xịn sò. Còn cao thủ nhất bắt được con cá tra gần 10kg luôn á, xịn xò như trong game vậy
Tuy nhiên plot twist là năm nay hơi "lận đận" tí, người dân than thở vì nhà máy chỉ xả 1 cửa và xả chậm nên cá ít hơn mọi năm, đặc biệt là loại cá "boss" trọng lượng khủng thì khan hiếm.
Thậm chí mấy anh buôn cá còn chuẩn bị kỹ lưỡng, mang cả xe tải và máy chạy ô xy đến túc trực sẵn trên bờ chờ thu mua. Nhưng mà... chẳng mấy người bán lắm, vì bắt được thì giữ ăn chứ đâu Báo Tiền phong ghi nhận vậy.
Để mà nói thì hôm 29/8 vừa rồi, đập tràn thủy điện Trị An bắt đầu xả lũ từ 14h. Dù dòng nước khá "dữ" nhưng bà con vẫn bất chấp quăng lưới săn cá ầm ầm, tinh thần "liều mạng vì cá" là có thật
Nguyên nhân là do Công ty thủy điện Trị An phải xả nước điều tiết qua tràn để đảm bảo an toàn hồ sau đợt mưa lớn dồn dập những ngày qua.
Nguồn: soha.vn