Hàng Tết ạ - Khi những món đồ cũ lại trở về kéo theo cả núi kỷ niệm

c0802f71d8ace7590f5c.jpg


Mỗi dịp Tết đến, lại có một "nghi lễ" mà hội mình ai cũng phải trải qua: lục tung nhà để tìm đồ đạc cần thiết cho mâm cỗ, cho việc dọn dẹp. Và rồi đâu đó giữa đống đồ đạc ấy, bỗng nhiên những món đồ cũ từ thuở nào lại hiện ra, kéo theo cả một rổ kỷ niệm tuổi thơ

Hôm nay chợt thấy mấy cái bát sứ cũ mà hồi nhỏ nhà nào cũng có, bỗng dưng thấy nao nao trong lòng lắm á. Kiểu những cái bát vành hoa văn xanh xanh, đỏ đỏ, có khi bị mẻ mép rồi nhưng vẫn xài tiếp vì "còn dùng được mà". Cầm lên là nhớ ngay mùi cơm nấu bằng nồi cơm điện cũ kỹ, nhớ những bữa cơm sum họp gia đình ngày xưa.

Hay như mấy cái hũ thủy tinh đựng mứt, bánh kẹo mà giờ chắc phải gọi là "vintage" Hồi bé cứ mỗi lần khách đến là được phép mở hũ lấy kẹo, mà phải xin phép ba mẹ cẩn thận lắm cơ. Giờ nhìn lại, mấy cái hũ này đơn giản thế mà sao lại thấy đẹp và ấm áp đến vậy?



Chưa kể mấy cái khăn trải bàn họa tiết hoa lá cành cũ xìu, giờ trải ra lau lau lại thấy nó có một vibe riêng không thể tả. Hay mấy chiếc đĩa sứ có vẽ con công, con cá, mà hồi xưa cứ Tết đến là được "xuất hiện" để đựng thịt gà luộc, giò chả.

Đặc biệt nhất chắc là mấy cái lịch bloc xé từng ngày, giờ còn ai xài đâu nhỉ? Nhưng mà hồi xưa nhà nào cũng có mấy quyển lịch này treo tường, mỗi sáng thức dậy là xé một tờ, đọc mấy câu thơ hay câu danh ngôn phía sau. Vừa biết hôm nay ngày mấy, vừa được "sống ảo" kiểu vintage hẳn hoi.

Còn nhớ mấy cái hộp bánh quy thiếc hoa văn nữa không? Kiểu mở ra thì không có bánh đâu, toàn đồ may vá, kim chỉ à nha Đây là một trick kinh điển của các bà các mẹ thời xưa luôn, ai cũng từng bị "dính" ít nhất một lần!



Thật ra những món đồ này không còn giá trị vật chất là bao nhiêu, nhiều cái còn cũ kỹ nữa. Nhưng cứ mỗi lần cầm lên, lại thấy như được quay về những ngày tháng êm đềm, chậm rãi của tuổi thơ. Lúc mà chưa có smartphone, chưa có mạng xã hội, mà niềm vui đơn giản chỉ là được ngồi quây quần bên mâm cơm gia đình

Giờ nhìn lại, những món đồ "hàng Tết" này không chỉ là đồ vật, mà là những mảnh ghép của ký ức. Mỗi chiếc bát, mỗi cái hũ, mỗi tấm khăn trải bàn đều chứa đựng câu chuyện của một thời đã qua. Và dù có hiện đại đến đâu, có shopping online mua đồ mới xịn đến mấy, thì những món đồ cũ này vẫn có một chỗ đứng riêng không gì thay thế được trong tim mình.

Tết này, nếu bạn cũng tình cờ lục được mấy món đồ cũ ở nhà, đừng vội vứt nhé. Hãy cầm lên, ngắm nghía, và để những kỷ niệm ngọt ngào ùa về Vì có những thứ, dù cũ kỹ đến mấy, vẫn mãi mãi là "mới" trong lòng ta mà!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top