Choáng váng với cảnh tượng hàng tấn sò tím bị sóng biển đánh dạt vào bờ, bà con ở huyện Lộc Hà và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hào hứng mang dụng cụ ra nhặt "lộc trời" về nhà nè!
Mấy ngày gần đây, tại bờ biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) và biển Thạch Bằng, Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), sóng lớn cực mạnh khiến hàng tấn sò tím bị đánh tới tấp vào bờ luôn
Người dân địa phương đổ xô ra biển đông nghịt, ai cũng mang theo đủ loại dụng cụ để vớt "lộc biển" này. Sò thì đa phần đã chết rồi, há miệng, nhiều con còn buông cả ruột ra nữa, chất thành đống khổng lồ
Bà con tập trung thành từng nhóm ở bờ biển, xách rổ, xô chậu... để nhặt sò lông khi chúng bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Cảnh tượng nhộn nhịp phết đó!
Trung bình mỗi người đi bắt được khoảng 40kg luôn, nhưng sau khi phân loại kỹ thì còn khoảng 15-20kg còn tươi ngon thôi nhé
Không chỉ ở trên bờ bắt những con đã bị sóng đánh vào, nhiều bạn trẻ còn mang theo vợt sắt lội ra biển cách bờ khoảng 20m, sâu từ 50-70cm để vớt sò nữa kìa. Xịn sò thật!
Chị em phụ nữ và các em nhỏ thì ngồi trên bờ biển phân loại sò khi khai thác được về. Teamwork cực ăn ý!
"Biển động khiến sò tím trôi dạt vào bờ thành từng đống lớn nên rủ nhau mang dụng cụ ra bắt. Chỉ hơn 30 phút, tôi đã nhặt được 5kg sò rồi, mang về chế biến món ăn ngon lắm", ông Bình (56 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng) chia sẻ hào hứng ️
Nguồn: kenh14.vn