Mấy hôm nay, cư dân mạng và người dân địa phương đang khá hoang mang khi hàng tấn ngao tím chết trôi dạt vào bãi biển xã Yên Hòa (Hà Tĩnh). Cảnh tượng ngao phủ kín từng lớp dọc bờ biển khiến không khí nặng mùi hôi tanh, ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường vùng này
Vào ngày 3/9, phóng viên có mặt tại thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hoà (Hà Tĩnh) và chứng kiến cảnh vỏ ngao tím bị sóng đánh dạt vào bờ, có chỗ chất thành từng đống khổng lồ kéo dài hàng trăm mét luôn á. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại các thôn Bắc Thành và Rạng Đông nữa.
Theo thông tin từ chính quyền xã Yên Hòa, số ngao tím chết và vỏ ngao dạt vào bờ ước tính khoảng 2 tấn Đám ngao này được sóng biển cuốn từ ngoài khơi vào bờ khoảng 5 ngày trước rồi. Khu vực ngao dạt cách khu dân cư khoảng 1km, kéo dài tận 6,5km luôn đó.
Phần lớn ngao đã chết mất rồi, phần ruột đang dần phân hủy. Thời tiết nắng nóng kiểu này càng khiến những khu vực tập trung nhiều ngao chết xuất hiện mùi hôi tanh khó chịu, thu hút đủ loại côn trùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sinh hoạt của bà con nơi đây
Ông Trần Vĩnh Tuấn - Trưởng thôn Mỹ Hòa cho biết, lúc mới dạt vào bờ, trong đống ngao lẫn với vỏ vẫn còn một số con đang sống, nhưng đa phần đã chết hết rồi.
"Người dân địa phương chúng tôi chưa thể xác định được nguyên nhân số ngao tím dạt vào bờ như vậy. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và thu gom số ngao này để tránh ảnh hưởng môi trường, mỹ quan", ông Tuấn chia sẻ.
Hàng tấn ngao tím chết dạt vào bờ, sau khi phân hủy thì chỉ còn trơ lại lớp vỏ trắng xoá
Nguồn: kenh14.vn
Vào ngày 3/9, phóng viên có mặt tại thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hoà (Hà Tĩnh) và chứng kiến cảnh vỏ ngao tím bị sóng đánh dạt vào bờ, có chỗ chất thành từng đống khổng lồ kéo dài hàng trăm mét luôn á. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại các thôn Bắc Thành và Rạng Đông nữa.
Theo thông tin từ chính quyền xã Yên Hòa, số ngao tím chết và vỏ ngao dạt vào bờ ước tính khoảng 2 tấn Đám ngao này được sóng biển cuốn từ ngoài khơi vào bờ khoảng 5 ngày trước rồi. Khu vực ngao dạt cách khu dân cư khoảng 1km, kéo dài tận 6,5km luôn đó.
Phần lớn ngao đã chết mất rồi, phần ruột đang dần phân hủy. Thời tiết nắng nóng kiểu này càng khiến những khu vực tập trung nhiều ngao chết xuất hiện mùi hôi tanh khó chịu, thu hút đủ loại côn trùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sinh hoạt của bà con nơi đây
Ông Trần Vĩnh Tuấn - Trưởng thôn Mỹ Hòa cho biết, lúc mới dạt vào bờ, trong đống ngao lẫn với vỏ vẫn còn một số con đang sống, nhưng đa phần đã chết hết rồi.
"Người dân địa phương chúng tôi chưa thể xác định được nguyên nhân số ngao tím dạt vào bờ như vậy. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và thu gom số ngao này để tránh ảnh hưởng môi trường, mỹ quan", ông Tuấn chia sẻ.
Hàng tấn ngao tím chết dạt vào bờ, sau khi phân hủy thì chỉ còn trơ lại lớp vỏ trắng xoá
Nguồn: kenh14.vn