Huou001387
New member
Trong khi nhiều trường học bị hàng rong "bao vây" thì một số trường ở quận 1 và các trường quốc tế tại TP.HCM lại vắng tanh! Bí kíp gì đây?
Cổng trường "sạch bong" – Chuyện như đùa mà thật!
Mới đây để tăng cường kiểm soát, không để thực phẩm từ hàng rong, không rõ nguồn gốc lọt vào trường, trường đã gửi email đến phụ huynh, khuyến cáo không cho học sinh mua, không chiều ý con để mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng rong trước cổng trường.
Cô Nguyễn Thị Thu Huyền (hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT quốc tế song ngữ Canada)
Trưa và chiều 14-12, phóng viên rình mãi trước cổng Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) mà chẳng thấy một bóng dáng xe hàng rong nào "lởn vởn". Dù cổng mở thông thoáng, học sinh ra vào thoải mái nhưng không hề có cảnh xếp hàng mua đồ ăn vặt như nhiều nơi khác.
Tương tự, trước cổng Trường THCS Nguyễn Du hay Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm gần Thảo Cầm Viên cũng "sạch sẽ" không kém. Còn các trường quốc tế như Việt Úc (quận 10) hay Canada (quận 7) thì càng không phải bàn – hàng rong "tránh xa" luôn!
Gen Z giờ đã "giác ngộ"
Em N.T.D., học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn, tâm sự: "Hồi lớp 6 em còn mua vì thấy hay hay. Nhưng ba mẹ và trường nhắc nhiều quá, em nghĩ lại thấy hàng rong không an toàn nên thôi luôn. Giờ đói thì qua cửa hàng tiện lợi mua cho yên tâm".
D. cũng kể nhiều bạn nữ lớp em mê bánh tráng trộn, đồ chiên chấm xốt lắm nhưng giờ không thấy ai mua nữa vì... không tìm được chỗ bán
Chị Trịnh Thị Lệ, phụ huynh của trường, chia sẻ: "Tôi nói rõ với con về nguồn gốc thực phẩm. Con tôi hiểu nên không mua hàng rong nữa. Khát nước thì uống ở những nơi có nguồn gốc rõ ràng thôi".
Bí quyết "dẹp loạn" hàng rong
Cô Lê Thị Thanh Giang, hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, thừa nhận đây là "bài toán khó" nhưng không phải không giải được. "Thi thoảng vẫn có xe trờ tới nhưng chúng tôi liền nhờ địa phương can thiệp. Trường phối hợp cả trong lẫn ngoài để hàng rong không coi cổng trường là chợ" – cô Giang nói.
Theo cô, điều quan trọng nhất là giáo dục học sinh về tác hại của hàng rong, đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND phường để duy trì trật tự.
Cô Đỗ Ngọc Chi, hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhấn mạnh: "Ý thức của phụ huynh và học sinh là chính! Trường thường xuyên tuyên truyền về những cái không có lợi của hàng rong. Khi nhu cầu không có thì nguồn cung tự nhiên không đến".
Riêng Trường quốc tế Canada còn "chơi lớn" hơn: kiểm soát 2 lớp! Vừa nhờ địa phương giám sát bên ngoài, vừa kiểm soát thực phẩm bên trong. Trường chỉ cho phép học sinh ăn đồ từ nhà hoặc căng tin. Thậm chí đồ Grab cũng không được phép!
Netizen lên tiếng
"Tôi hầu như không thấy hàng rong nào bán cho học sinh các trường quốc tế cả. Các trường này họ làm được vì không chấp nhận việc buôn bán xung quanh trường!" – LÊ KIM THOA
"Không có người mua thì hàng rong bán cho ai. Thói quen mua bán xấu này gây mất vệ sinh và thiếu kỷ luật." – N.T.D.
"Để hạn chế vấn đề này thì phụ huynh không nên cho con tiền (nhất là bậc tiểu học). Bánh trái mua sẵn ở nhà, đi học mang theo ăn cho tiện." – NGUYỄN CHIẾN, toloan
Nguồn: kenh14.vn