Sáng nay 28/3, dạo một vòng quanh Đà Nẵng là thấy cảnh tượng lạ lẫm: hàng loạt quán ăn, quán cà phê đồng loạt treo bảng "chỉ phục vụ mang về" luôn rồi! Không còn cảnh ngồi tụ tập chill như trước nữa đâu nhé.
Dọc theo con đường Nguyễn Văn Linh, quán này đóng cửa, quán kia cũng đóng cửa liền. Một số quán giải khát vẫn còn mở thì cũng cắm biển "chỉ ship thôi nha" ngay trước cửa. Giờ người ra vào toàn là anh em shipper thôi các bạn ạ!
Anh Văn Sơn, quản lý một tiệm ăn xịn trên đường Nguyễn Chí Thanh chia sẻ sau khi ký cam kết với phường, từ sáng 28/3 tiệm đã chuyển hẳn sang kinh doanh online. "Ít nhất đến 15/4 mình sẽ bán theo kiểu này. Phải hành động và chuyển đổi để bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà", anh nói.
Chị Hân, chủ quán cà phê cùng tuyến đường cũng tâm sự ngày thường quán đông lắm, nhất là cuối tuần. Nhưng từ khi thành phố kêu gọi không tụ tập đông người, quán đã không cho khách ngồi uống tại chỗ nữa. "Doanh thu giảm là thật, nhưng mình rất ủng hộ việc hạn chế tụ tập bên ngoài", chị chia sẻ. Đúng là phải hy sinh chút ít vì cả cộng đồng thôi!
Chủ quán cà phê T.R. trên đường Nguyễn Văn Linh còn quyết liệt hơn: "Dưới 20 hay 10 người cũng vẫn nguy cơ cao, nên tốt nhất chỉ ship đồ uống về nhà thôi". Chuẩn không cần chỉnh!
Ở những tuyến đường có nhiều quán ăn uống, anh em shipper đang cắm chốt dày đặc luôn. Anh Nguyễn Công (24 tuổi) kể từ sáng đến 10h đã giao được 4 chuyến rồi quay về "cắm chốt" tại nút giao Đống Đa - Ông Ích Khiêm - Hải Phòng chờ "nổ đơn" tiếp. Ăn nên làm ra thật đấy!
Trước đó chiều 27/3, Sở Công Thương cũng đã yêu cầu các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đơn vị cung ứng thực phẩm công bố số "hotline" để đặt hàng, giao hàng tận nhà, hạn chế việc tập trung đông người.
Nguồn: svvn.tienphong.vn