Cảnh tượng "một trời quần đùi" đã tái xuất trên các tàu điện ngầm khắp thế giới rồi nè! Hàng nghìn người đã mạnh dạn chỉ mặc mỗi quần lót lên tàu để hưởng ứng ngày hội No Pants Subway Ride (tạm dịch: Không mặc quần đi tàu điện ngầm) thường niên - sự kiện "xịn sò" nhất mùa đông đây
Trào lưu này bắt đầu từ năm 2002 ở New York, Mỹ nha! Khởi nguồn chỉ có 7 thành viên của nhóm Improv Everywhere - hội những người chuyên làm flash mobs siêu ngầu - quyết định "quẩy" bằng cách lên tàu trong tình trạng "đùi ơi là đùi"
Đến năm 2006 thì đã có tới 150 người tham gia rồi! Và sau 10 năm, trào lưu này còn lan sang tận châu Âu luôn, từ Đức, Cộng hòa Séc đến Anh - ai cũng muốn "phô" chân một lần
No Pants Subway Ride được tổ chức vào mùa đông mỗi năm, và năm ngoái riêng New York đã có tới 4.000 người hưởng ứng luôn á!
Theo website của Improv Everywhere thì ý tưởng siêu đơn giản: "Các hành khách không quen biết nhau cùng lên tàu điện ngầm từ những điểm dừng khác nhau giữa mùa đông mà không mặc quần dài. Mọi người làm như thể không biết nhau đang cùng hưởng ứng một trào lưu, vẫn mặc áo khoác mùa đông, mũ, khăn quàng cổ, găng tay đầy đủ. Điều bất thường duy nhất là họ không mặc quần dài thôi"
Vậy mà nhìn vẫn thấy lạnh run cầm cập nha!
Mục đích của trào lưu này thực ra chỉ là muốn tạo niềm vui, mang tiếng cười đến cho mọi người thôi. Charlie Todd - founder của nhóm Improv Everywhere - chia sẻ: "Nó có ý nghĩa như một điều thú vị, sẽ mang lại tiếng cười cho mọi người"
Dàn "chiến binh không quần" tại ga Paddington, London, Anh đây rồi!
Hàng trăm người đang thực hiện hành trình "phô đùi" của mình tại một ga khác ở Anh nè
Có người còn tranh thủ show màu cờ sắc áo luôn, quá là sáng tạo!
Berlin, Đức cũng nhiệt tình hưởng ứng không kém! Cặp đôi này được bắt gặp đang tạo dáng hài hước tại ga Alexanderplatz đây nè
Những người tham gia vẫn đọc báo, lướt web như không có chuyện gì xảy ra - chuyên nghiệp phết!
Anh này còn đang "live" cảnh cởi quần để ủng hộ trào lưu luôn á
Nguồn: soha.vn