Teenf2c97c6a
New member
Chill chết đi được! Mặc kệ trời mưa lạnh tê người, nhưng hàng nghìn bạn trẻ và người dân từ khắp nơi vẫn đổ về Vũng Chùa để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng dịp 100 ngày người mất.
Chiều tối 10/1, team PV đã có mặt tại Vũng Chùa - Đảo Yến trước 1 ngày lễ 100 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Theo ghi nhận của ekip, thời tiết tuy mưa lạnh thấu xương, nhưng hàng nghìn người vẫn về Vũng Chùa thắp hương viếng Đại tướng với tâm thế cực kỳ thành kính và trang nghiêm
Trò chuyện với PV, trung úy Nguyễn Khắc Tân Hào - Chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ khu lăng mộ cho biết, riêng ngày 10/1 đã có hơn 1.500 người về viếng Đại tướng. Nhiều đoàn là các cựu chiến binh, thương binh, chiến sỹ cảnh sát, quân đội đã về đây dâng lên anh linh Đại tướng nén tâm hương. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đứng trước khu mộ của Đại tướng, ai nấy đều trang nghiêm, thành kính hướng về người, cầu mong người được yên giấc nghìn thu ️
Vượt gần 500km từ Hưng Yên vào Vũng Chùa để viếng mộ Đại tướng, anh Nguyễn Duy Luân (38 tuổi) chia sẻ: "Tôi nghe thông báo sáng mai gia đình làm lễ nên du khách không được vào viếng, nên hôm nay tôi cùng gia đình về trước 1 ngày để viếng Đại tướng. Từ lâu tôi đã mong được đến trước mộ của người, thắp lên nén hương cầu cho người được yên nghỉ mà giờ mới làm được".
Từ tận miền Nam ra viếng Đại tướng, bà Trần Thị Thọ (51 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) đứng trước ngôi mộ, bà xúc động cầu khấn cho người được an giấc ngàn thu: "Ngày mai là lễ 100 ngày mất của người. Con từ miền Nam ra viếng, cầu mong cho Đại tướng dưới suối vàng được yên giấc ngàn thu. Cầu mong anh linh của Đại tướng luôn phù hộ cho đất nước ta ngày càng phát triển".
Cũng trong ngày 10/1, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã chuyển trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh vào Vũng Chùa để dâng lên anh linh cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến trong dịp lễ 100 ngày mất của người. Dự kiến sáng 11/1, các linh khí này sẽ được đoàn dâng lên khu mộ của Đại tướng.
Nguồn: soha.vn