Giữa lúc Covid-19 đang hoành hành khắp nơi, khoảng 1.500-2.000 lao động Romania vẫn quyết tâm tập trung tại sân bay quốc tế ở thành phố Cluj-Napoca để bay sang Đức làm việc thời vụ. Nghe thôi đã thấy liều rồi!
Hàng nghìn người tập trung tại sân bay đông nghịt luôn các bạn ơi! Trong khi các hoạt động kinh tế ở Romania gần như đóng băng hoàn toàn do dịch bệnh, thì đám công nhân phổ thông này vẫn quyết định lên đường mưu sinh ngay trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Có thể nói là khá desperate!
Mặc dù Romania đã ra lệnh tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi, nhưng vẫn mở cửa cho lao động thời vụ xuất cảnh. Ngay trong ngày 9/4, một số chuyến bay đã hạ cánh tại các sân bay ở Đức rồi, và dự kiến sẽ còn nhiều chuyến bay thuê trọn gói nữa trong những ngày tới.
Còn phía Đức thì sao? Đang thiếu lao động thời vụ nặng nề, chính phủ Đức đã đạt được thỏa thuận tiếp nhận 80.000 lao động thời vụ nước ngoài trong tháng 4 và tháng 5, nhưng với những điều kiện kiểm soát siêu nghiêm ngặt nha!
Nguồn: kenh14.vn