SocMai6644
New member
Ngày Vu Lan năm nay chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP. HCM) đông đến mức "nghẹt thở" luôn á! Cả bên ngoài lẫn bên trong đều chật kín người dân đến thắp hương và cầu bình an cho ba mẹ. Mặc dù đông nghẹt nhưng các bạn trẻ vẫn cực kỳ ý thức, xếp hàng trật tự để thắp hương và gõ chuông chùa nha.
Đạo hiếu vốn đã "có sẵn trong máu" của người Việt mình rồi, đứng đầu tiên trong đạo làm người. Dù cuộc sống có hiện đại, thay đổi thế nào thì chữ "Hiếu" vẫn luôn giữ nguyên giá trị thiêng liêng của nó.
Ngày Vu Lan (15/7 âm lịch) là dịp để mỗi người chúng ta suy ngẫm về tình cảm và trách nhiệm của đạo làm con. Giờ đây lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần là một nghi lễ Phật giáo nữa mà đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Việt - văn hóa đạo hiếu đó!
Nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu, rất nhiều người dân đã kéo đến các ngôi chùa ở TP. HCM để cầu bình an cho ba mẹ, thể hiện lòng tôn kính với bậc sinh thành. Đặc biệt năm nay Vu Lan rơi vào cuối tuần nên lượng người đến chùa còn đông hơn bao giờ hết!
Tối ngày 25/8 (rằm tháng 7 âm lịch) tại chùa Vĩnh Nghiêm, hàng nghìn người đã đổ về đây để thắp nhang, dâng những đoá sen và gõ chuông nguyện làm con hiếu thảo với ba mẹ.
Một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về chùa Vĩnh Nghiêm kẹt cứng xe cộ luôn. Còn bên trong chùa thì đông nghẹt người không tưởng!
Tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua chùa Vĩnh Nghiêm kẹt xe "tới bến" vì quá nhiều người đi chùa, đặc biệt trong khung giờ từ 18h30 - 20h30.
Bãi giữ xe bên trong và bên ngoài chùa Vĩnh Nghiêm cũng chật ních xe máy. Có lúc bãi xe quá tải hẳn hoi! ️
Do không thể chen chân vào bên trong, nhiều người đã chấp nhận đứng ngay gần cổng chùa để chắp tay cầu nguyện cho ba mẹ.
Khuôn viên chùa đông đến "không còn chỗ đứng" với người dân đến thắp hương, cầu bình an cho ba mẹ.
Nguồn: kenh14.vn