Hàng ngàn thi thể chất đống thối rữa tại trung tâm hiến tạng Pháp: Đồng ý hiến mình cho khoa học nhưng bị đối xử đau lòng

SuaChe2k6

New member
460ebcdeae209a06e8fd.png


Ôi trời ơi, cảnh tượng này thực sự kinh hoàng! Khi cảnh sát Pháp đột nhập vào trung tâm hiến tạng của trường đại học Paris-Descartes, họ phát hiện hàng ngàn thi thể chất thành từng đống đang phân hủy, không mảnh vải che thân và đôi mắt thì mở trừng trừng. Sốc nặng luôn á!

Ai cũng biết việc hiến tặng xác cho khoa học là một nghĩa cử cực kỳ cao đẹp đúng không? Thay vì kết thúc đơn thuần, cơ thể người đã khuất sẽ trở nên ý nghĩa hơn, đóng góp cho sự phát triển của y học tương lai.

Nhưng mà... nghĩa cử cao đẹp đó lại ẩn chứa những thực tế cực kỳ đen tối, giống như những gì tờ L'Express vừa phanh phui mới đây. Cụ thể vào ngày 28/11, cảnh sát Pháp đã đột nhập vào trung tâm hiến tạng của trường ĐH Paris-Descartes và phát hiện sự thật đau lòng: hàng ngàn thi thể người chết đang chất thành đống hàng chục người, bị bỏ mặc đến mức thối rữa luôn.

973a3e0cedfb276145e5.png


"Các thi thể không mảnh vải che thân được chất thành đống, đang trong tình trạng phân hủy với đôi mắt mở trừng trừng" - bài viết mô tả như vậy đó. Cảnh tượng giống như "một ngôi mộ tập thể ngay giữa trung tâm Paris" ấy. Ghê quá đi!

Trước phát hiện và cáo buộc của cảnh sát, ĐH Paris-Descartes đã đứng ra xin lỗi thân nhân của những người hiến tặng. Người phát ngôn cho biết quả thực trung tâm đã thiếu đi sự tôn trọng đối với các thi thể. "ĐH Paris-Descartes muốn xin lỗi và mong thân nhân người đã khuất lượng thứ đối với trường hợp này. Trường mong muốn được làm rộ và khẳng định thực hiện đầy đủ cam kết với sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người hiến tặng và các gia đình" - trích trong thư xin lỗi của nhà trường.

Nhưng mà xin lỗi thôi chắc không đủ đâu nhé! ‍♀️ Liên minh Y học tự do Pháp (UFML) dự tính sẽ gửi đơn khiếu nại lên bộ Y tế quốc gia luôn. Theo chủ tịch Liên đoàn - Jerome Marty, thì sự việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến tiếng tăm của ngành y nói chung và vấn đề hiến tạng nói riêng.

f13e301599990e9db4bc.jpg


Những thi thể bị bỏ quên

Vụ việc tại Paris-Descartes chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi các bạn ạ. Theo BBC đưa tin thì trong hơn 1 thập kỷ qua, đã có hàng ngàn thi thể được hiến tặng vì mục đích nghiên cứu, nhưng lại bị lưu trữ trong điều kiện cực kỳ tồi tệ, thậm chí bị đem bán vì mục đích phi nhân đạo.

Các thi thể bị chất thành đống, bị đối xử theo cái cách không còn một chút tôn trọng. Thậm chí, các thi thể còn bị chuột tấn công, gây tổn hại đến mức buộc phải đem đi thiêu hủy. Ơ kìa, nghe sao mà đau lòng vậy trời?

Còn có rất nhiều trường hợp thi thể bị bán cho các công ty tư nhân vì những mục đích "không có trong thỏa thuận" nữa, chẳng hạn như thử nghiệm tai nạn xe hơi, thử thuốc nổ... Sốc chưa? Một thi thể hoàn chỉnh có thể được bán với giá 900 euro (khoảng 23 triệu đồng), còn một chân (hoặc tay) có giá khoảng 400 euro (hơn 10 triệu đồng).

Theo báo cáo của L'Express, họ đã từng được chứng kiến những bức ảnh chụp trong cơ sở hiến tại của Paris-Descartes từ năm 2016. Chúng đến từ một bản tài liệu 24 trang của Richard Douard - chủ tịch của trung tâm trong giai đoạn 2014 - 2017 và được trao cho Frederic Dardel - cựu hiệu trưởng của trường. Douard đã từ chức sau khi phải chứng kiến những hành động phi nhân đạo mà không cách nào ngăn chặn được.

ĐH Paris-Descartes mới đây cũng ra thông báo trung tâm sẽ đóng cửa vô thời hạn cho đến khi kết thúc cuộc điều tra. "Cuộc điều tra cần phải được thực hiện dựa trên sự thật" - thông báo của trường cho biết.

4babaa9a94b2ba4b59a6.jpg


24458aadc0edfd4a4f8d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top