Hàng ngàn người muốn uống "nước ép xác ướp" để hấp thụ sức mạnh thần bí

196cbf5d8dacbb1eb6a4.jpg


Mấy tháng trước, một anh chàng tên Innes McKendrick từ Guildford, Surrey, Anh đã tạo một bản kiến nghị trên Change.org với nội dung... nghe muốn té ngửa luôn á! Anh này muốn uống nước ép từ xác ướp Sarcophagus cổ đại. Nghe vừa sợ vừa tò mò phết

fe2bc60f19446e8deecb.jpg


Anh McKendrick giải thích trên đơn kiến nghị: "Chúng ta cần phải uống thứ dung dịch màu đỏ từ quan tài đen bị nguyền rủa như một loại nước tăng cường để hấp thụ lấy sức mạnh bên trong quan tài và cuối cùng họ (những bộ xương) sẽ có thể an nghỉ."

83b03ccb3acadf4af0d9.jpg


Theo lý luận của anh thì nếu được uống chất lỏng màu đỏ chảy ra từ xác ướp bên trong chiếc quan tài Ai Cập cổ đại sẽ mang lại cho con người một nguồn sức mạnh "thần bí" vô cùng. Chúng ta có thể "tiếp nhận" được sức mạnh "siêu nhiên" từ thực thể này luôn đó!

Nghe hoang đường vô cùng nhưng plot twist là đến giờ đã có tận 34.298 người đăng ký vào bản kiến nghị này và con số vẫn đang tăng chóng mặt. Trời ơi, thế giới này có vấn đề quá!

5006ee6d0ad1a2f159a5.jpg


Nguồn gốc câu chuyện từ đâu?

Tháng 7/2018, các nhà khảo cổ ở Alexandria - Ai Cập đã khai quật được một ngôi mộ. Trong đó có chứa một chiếc quan tài cổ được làm bằng 30 tấn đá granite đen. Điểm đặc biệt là chiếc quan tài này rõ ràng chưa từng bị đụng chạm suốt 2.000 năm qua! Mọi người đồn đoán liệu nó có chứa hài cốt của Alexander Đại đế hay một lời nguyền chết chóc nào đó không?

Hãng thông tấn El-Watan của Ai Cập cho biết khi các chuyên gia mới nâng nắp quan tài lên 5cm thì một mùi hăng mốc vô cùng khó chịu buộc họ phải rút khỏi hiện trường. Sau đó họ quay lại với trang bị chống độc và sự trợ giúp của các kỹ sư quân đội Ai Cập. Bên trong quan tài có chứa 3 bộ hài cốt đang ngập trong nước màu nâu đỏ. Ối giời ơi!

24b2647edf6c8d10a7c9.jpg


Phân tích 3 bộ hài cốt bí ẩn

Sau khi xét nghiệm, 3 bộ hài cốt thuộc về 2 nam giới và một người phụ nữ. Cô gái còn rất trẻ, khoảng 20-25 tuổi, cao 1,64m. Hai bộ xương nam thì già hơn, một người từ 35-39 tuổi, cao 1,65m; người còn lại từ 40-44 tuổi, cao 1,84m. Các bộ xương được xác định tồn tại từ thời Ptolemaic (332 đến 30 trước Công nguyên) hoặc La Mã (30 trước Công nguyên đến 642 sau Công nguyên).

Đặc biệt nhất là trên hộp sọ của bộ xương cao tuổi nhất có một cái lỗ nhỏ, nhưng đó không phải vết thương chí mạng. Cái lỗ ấy có dấu hiệu được chữa lành, chứng tỏ người này đã sống khá lâu với nó.

215617dd034a9158654a.jpg


Tiến sĩ Zeinab Hashish - giám đốc Sở nghiên cứu của Bộ Cổ Vật tin rằng đó là phương pháp trepanation, một phẫu thuật vô cùng "hiếm có" trong Ai Cập cổ đại. Còn các chất lỏng màu đỏ bên trong quan tài thì các nhà nghiên cứu phân tích là nó bị ô nhiễm từ nước thải, và nó mạnh đến mức làm mục nát các vỏ bọc bao quanh 3 bộ xương.

Có rất nhiều khuyến cáo được đưa ra rằng mọi người nên tránh tiếp xúc với nó vì có thể nhiễm virus và vi khuẩn độc hại. Nhưng mà...



Lý do "khoa học" của những người muốn uống

Hàng ngàn người theo McKendrick vẫn rất mong muốn được "thưởng thức" loại "nước uống" này với lý do cực kỳ "khoa học" của họ.

McKendrick chia sẻ: "Nhiều người cảm thấy sợ hãi khi chiếc quan tài tối tăm được mở ra, đặc biệt bên trong nó lại chứa đầy những nước thải có mùi ôi thối, nhưng mọi người không biết rằng vốn dĩ những bộ xương là nguồn năng lượng vô cùng tuyệt vời".

Theo anh thì nước chảy ra từ xương người là một thức uống năng lượng cực cao, đặc biệt được chiết xuất từ xương người sau hàng ngàn năm thì lại càng hiếm và bổ hơn bất cứ thứ gì, và chúng ta không được "lãng phí" chúng. Úi chà chà!

Thực tế cũng có nhiều bằng chứng cho thấy việc uống một số chất lỏng từ cơ thể động vật sẽ khiến con người mạnh khỏe hơn. Năm 2016, một võ sĩ 20 tuổi người Hungary tên Alexander Horvath tuyên bố đã uống máu rắn trước trận đấu với võ sĩ Ấn Độ Vijender Singh và giành chiến thắng. Máu rắn tươi đã từng được sử dụng ở một số khu vực Trung Âu vì sức mạnh ma thuật của nó.

Và đương nhiên cơ thể con người là "thức ăn" vô cùng bổ dưỡng cho các loài khác, nên phân tích của McKendrick là có cơ sở. Nhưng thật sự để có sức mạnh mà phải uống chất lỏng màu đỏ bốc mùi ôi thối, lại còn được "ép" từ xương người thì cũng không dễ dàng tẹo nào. Hơn nữa nó còn mang nguy cơ bệnh tật rất cao nữa chứ!

Mong rằng những ẩn ý trong câu nói và hành động của McKendrick là mang chủ ý tốt đẹp, bằng không thì đây chẳng khác gì trò đùa quá trớn của một số kẻ "biến thái" trên mạng xã hội nhằm kích động mọi người để câu view. Chúng ta hãy cùng chờ xem những mong muốn của McKendrick có thành sự thật không nhé, và nếu anh thật sự được uống nước ép "kinh dị" này thì sẽ chia sẻ cho chúng ta những năng lực mà anh đã nhận được thôi! ✨

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top