BossVuiNgoan
New member
Tối 15/8 (rằm tháng 7 Âm lịch) vừa rồi, sông Sài Gòn bỗng biến thành "dải ngân hà" lung linh với hàng ngàn chiếc hoa đăng rực sáng ️
Hàng năm, cứ đến dịp Vu Lan là chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP.HCM) lại tổ chức lễ thả hoa đăng siêu xịn. Năm nay với chủ đề "Hoa Đăng Thắp Nến Tri Ân & Cầu Quốc Thái Dân An", chùa cùng người dân và tăng ni phật tử đã thả hàng ngàn chiếc hoa đăng xuống sông, tạo nên khung cảnh huyền ảo đến nao lòng
Hoa đăng lung linh trên sông Sài Gòn hướng về toà nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81.
Đây là một trong những lễ thả hoa đăng lớn nhất Sài Gòn nên từ chiều tối đã có hàng ngàn người đổ về. Con đường dẫn vào chùa kẹt cứng luôn, bãi giữ xe cũng quá tải não nề Trong chùa toàn là các bạn trẻ, sinh viên đến thắp nhang, nghe sư thầy giảng đạo để hướng thiện và tưởng nhớ cha mẹ, người thân.
Do quá đông người nên phải chen chúc từng tí mới di chuyển được. Sau khi làm lễ, mỗi người cầm hoa đăng trên tay rồi cùng nhau ra bờ sông để thả trôi xuống dòng nước.
Hình ảnh hàng ngàn chiếc hoa đăng thắp sáng cả dòng sông khiến ai cũng phải "wow" thốt lên! "Một mùa Vu Lan báo hiếu đáng nhớ quá trời, trên hoa đăng ai cũng viết những lời cầu nguyện và chúc phúc cho gia đình, ba mẹ bình an. Nhân mùa Vu Lan cầu chúc mọi người khỏe mạnh, ai còn ba mẹ thì hãy quan tâm nhiều hơn nữa nhé, trân trọng từng phút giây bên người thân", chị Dương Thanh (quận Bình Tân) chia sẻ
Ngay từ chiều tối, chùa Diệu Pháp đã có chật kín người dân, chủ yếu là các bạn trẻ.
Đến khoảng 19h, hàng ngàn người cầm hoa đăng trên tay đứng cầu nguyện, nghe sư thầy giảng đạo về ngày Vu Lan báo hiếu.
Nhiều trẻ em được cha mẹ dẫn lên chùa thả hoa đăng. Ngoài ra các bạn sinh viên cũng hứng thú khi được thả hoa đăng ngày Vu Lan báo hiếu.
Khuôn viên chùa chật kín người trước giờ thả hoa đăng.
Nguồn: kenh14.vn