Hàng Mã rực rỡ sắc màu, đồ chơi made in Việt Nam lên ngôi Trung thu 2019

096db9b965dc61fdfb40.jpg


Dạo quanh tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can (Hà Nội), các bạn sẽ thấy mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu được bày bán siêu phong phú luôn á. Các chú tiểu thương chia sẻ là mặt hàng truyền thống vẫn được khách ưa chuộng hơn cả nè!

908ef3a255437fc4f419.jpg


Xứng danh "thiên đường" của các món đồ Trung thu, mấy hôm nay phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu cực chill, giăng đầy cờ hoa, đèn lồng, đèn ông sao... cùng cả đống món đồ chơi truyền thống lẫn hiện đại. Mà không chỉ thế đâu, các khu vực bày bán đồ chơi Trung thu còn được mở rộng hẳn sang cả đoạn phố Hàng Lược và Lương Văn Can để đáp ứng nhu cầu mua sắm của mọi người nữa nha! ✨

60b1875da87fed7f10c4.jpg


Dọc các phố, cảnh người mua kẻ bán đã bắt đầu tấp nập rồi đây. Các chú tiểu thương ở Hàng Mã cho biết, càng sát ngày lễ thì lượng khách mua lẻ càng tăng vèo vèo. Còn trước đó thì các đơn hàng chủ yếu là khách đổ sỉ từ các tỉnh hoặc vùng lân cận như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang đó.

285f918be9ec25a7d14d.jpg


"Chúng tôi liên tục cập nhật hàng mới vì cuối tuần này có chợ đêm, lượng khách sẽ rất đông. Không chỉ người Việt mà khách du lịch nước ngoài cũng rất thích đồ chơi Trung thu của Việt Nam. Đã thành nghề buôn bán bao năm rồi nên quen, nhiều hôm chỉ được ngủ 4 tiếng mà không thấy mệt", Chi Bảo (chủ gian hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can) chia sẻ. Hustle thật sự luôn!

94525821a9b899911c17.jpg


Một số tiểu thương cho hay, vì là thời điểm thuận lợi nên đã kêu gọi cả người thân, bạn bè hỗ trợ vận chuyển, bán hàng từ giờ cho đến qua Trung thu. Trong dịp này, dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho các cửa hàng cũng "ăn nên làm ra" hẳn là!

7e36aad38abf24539faa.jpg


Năm nay, các mặt hàng truyền thống và quen thuộc như đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn lồng và mặt nạ vẫn là chủ đạo, được treo ở các vị trí trên cao dễ thấy, ngay mặt tiền của quán để thu hút khách hàng nè.

f95ee01e7b071e8048e6.jpg


Các món đồ này được lấy từ các làng nghề truyền thống ở Hưng Yên, Nam Định và Hà Nội. Một số ít được vận chuyển từ Sài Gòn ra luôn ấy chứ!

ab009693a6476dc1b9f7.jpg


"Khách ngày càng thích đồ chơi truyền thống, đồ chơi làm thủ công của Việt Nam. Trong khi đồ chơi Trung Quốc chịu khó thay đổi mẫu mã nhưng không bán chạy bằng", một người bán hàng tại Hàng Mã nhận xét. Made in Vietnam lên ngôi thật rồi các bạn ơi!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top