Hàng loạt bạn nhỏ đau bụng phải nhập viện ở Thanh Hóa: Trường và phường báo số liệu "lệch pha" nghiêm trọng

BeoMimi8926

New member
30a2d77ea462feb621c7.jpg


Liên quan đến vụ việc nhiều học sinh Trường tiểu học Điện Biên 1 bị đau bụng phải nhập viện ở Thanh Hóa, số liệu từ hai bệnh viện cho thấy con số thực tế cao hơn hẳn so với báo cáo của nhà trường và phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) gửi lên cơ quan chức năng. Ơ kìa, sao lại thế này?

**Nhiều em vẫn đang nằm viện, nhưng trường báo đã xuất viện hết rồi?!**

Chị L.T.T, có con đang học lớp 1 ở Trường tiểu học Điện Biên 1 chia sẻ: "Ngày 22/12, con mình nhập viện ở Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa. Lúc đó đã có tới 7 bạn cùng trường nằm chung phòng với con mình rồi. Chưa kể các bạn nhập viện từ đêm 21/12 ở những phòng khác nữa cơ!"

45fda1782105d7186eb4.jpg


9bd7e76a866486aeac37.jpg


Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè: Đến ngày 23/12, nhà trường và ngành chức năng vẫn chỉ confirm có 9 em bị đau bụng, đi ngoài, sốt phải nhập viện ở hai bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa (5 bệnh nhân) và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa (4 bệnh nhân) vào tối 21/12. Wait what?

ccd1e85a2f249cb5b4d8.jpg


a156dd4fbabe868a9cc9.jpg


Đến ngày 23/12, phía nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo còn thông tin với báo chí rằng các em đã ổn định, xuất viện, chỉ còn một học sinh và một giáo viên đang điều trị thôi. Thế mà... sáng 25/12, tại Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa, con chị T. và nhiều bạn khác vẫn đang nằm viện, thậm chí con chị vẫn đang bị sốt. Trời ơi, thông tin này sai lệch quá đi mất!

bc2d11ad14bed0364d11.jpg


2a08f1b92ef5355fc7c3.jpg


11faaac927135e931336.jpg


Chị L.T.T lo lắng nói: "Liên quan đến sức khỏe của các con, chúng mình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh rõ số lượng học sinh bị đau bụng, đi ngoài, sốt sau bữa ăn trưa tại trường, kể cả các em điều trị nội trú và nghỉ học điều trị tại nhà. Phải làm rõ những nghi vấn về việc có dấu hiệu không trung thực trong báo cáo số liệu để xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan đi!"

Sáng 25/12, nhiều phụ huynh có con bị đau bụng, đi ngoài, sốt vẫn cho con đến trường nhưng xin không ăn bán trú nữa rồi. Có vẻ như niềm tin đang lung lay đây!

**Bệnh viện báo số liệu gấp đôi so với nhà trường **

Sáng 25/12, bác sĩ Lê Tiến Toàn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa cho biết: Từ tối 21/12 đến ngày 22/12, bệnh viện tiếp nhận tận 12 em là học sinh của Trường Điện Biên 1 với tình trạng đau bụng, đi ngoài, sốt. Đến sáng 25/12, vẫn còn 2 em đang điều trị. Một số em đã xin về nhà trong ngày 24/12, trong ngày 25/12 sẽ làm thủ tục xuất viện. Các em được chẩn đoán: "Nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn, không xác định". Nghe xong mà thương các bé quá!



Còn bác sĩ Trịnh Văn Long, Phó Trưởng Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: Từ chiều tối 21/12 đến hết ngày 23/12, bệnh viện tiếp nhận 6 em học sinh của Trường tiểu học Điện Biên 1 với các biểu hiện đau bụng, đi ngoài, sốt. Hôm 23/12 có một em xuất viện, hôm 25/12 các em còn lại sẽ xuất viện.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top