PandaBibi5498
New member
Các hãng hàng không đang "chơi chiêu" tăng giá vé Tết dù đã có quy định rõ ràng từ Cục Hàng không Việt Nam rồi đó các bạn ơi!
Theo lý thuyết thì là vận chuyển hàng không thuộc loại đặc thù, nên mỗi dịp lễ Tết các doanh nghiệp (DN) hàng không vẫn phải bán giá theo khung cước mà Cục Hàng không quy định, tuyệt đối không được tăng giá tùy tiện. Nhưng mà thực tế thì sao? Các hãng vẫn cứ đẩy giá lên mức trần khung cao nhất cho các chuyến từ TP.HCM, Hà Nội đi tỉnh với lý do "chuyến bay lệch đầu ít khách" - nghe cũng hợp lý nhưng mà hơi sus sus
Tự ý tăng mức trần à? Sao lại như vậy được?
Hiện tại có 4 hãng bay chính là VASCO, Vietnam Airlines, VietJet Air và Jetstar Pacific đều phải hoạt động theo mức trần do Cục Hàng không quy định. Cụ thể là theo Công văn số 5859 ban hành ngày 7/12/2011, đã quy rõ 5 nhóm cự ly vận chuyển với từng mức giá tương ứng (chưa bao gồm thuế VAT nhé).
Công văn này cũng nói rõ ở mục 2 là các hãng phải kê khai giá lần đầu theo mức trần khung giá cước, không được vượt quá mức quy định. Cục Hàng không còn kèm luôn danh mục nhóm đường bay để các hãng tính giá cho chuẩn. Nhưng thực tế thì... có hãng chẳng thèm tuân theo luật luôn á
Bạn Trần Vinh Phát (TP.HCM) do không book được vé Vietnam Airlines từ Sài Gòn đi Quy Nhơn nên đành phải "bấm bụng" chọn VietJet Air với giá "cắt cổ" 2.513.000 đồng (đã bao gồm lệ phí) cho vé kèm 15kg hành lý. Giá này cao hơn cả vé hạng M của Vietnam Airlines vốn chỉ 2,2 triệu đồng mà được tới 20kg hành lý luôn đó!
Trong khi Công văn 5859 quy định rõ đường bay TP.HCM - Quy Nhơn (số thứ tự 33) có mức giá cước (chưa gồm thuế VAT) không được quá 1.940.000 đồng. Vậy mà giá vé bạn Phát mua cao hơn quy định một trời một vực
Tương tự với đường bay TP.HCM - Đà Nẵng ở thứ tự 31, giá vé Jetstar Pacific cao nhất (chưa bao gồm thuế VAT, phí và lệ phí) là 1,9 triệu đồng. Nhưng Jetstar Pacific lại bán với giá 2.050.000 đồng luôn. Còn VietJet Air thì giá còn cao hơn cả Vietnam Airlines nữa chứ!
Giá rẻ mà tính chung lại thành giá đắt - stonks!
Bên cạnh đó, các mức phí dịch vụ đi kèm được các hãng đẩy lên cao ngất ảnh hưởng không nhỏ tới giá vé. Ngày thường thì loại giá M (phổ thông linh hoạt theo quy định của Vietnam Airlines) được đổi thời gian bay miễn phí và có hạn dùng 1 năm kể từ ngày xuất vé. Nhưng cao điểm Tết thì Vietnam Airlines chỉ bán loại vé này kèm điều kiện muốn thay đổi phải chịu phí 600.000 đồng/vé - tức vô cùng luôn!
Tương tự, VietJet Air và Jetstar Pacific tuy là hãng giá rẻ nhưng mức giá áp dụng (chưa gồm phụ phí và hạn chế hoàn đổi) ngang ngửa thậm chí cao hơn hẳn Vietnam Airlines.
Đặc biệt VietJet Air còn bị tố tự ý nâng phí phục vụ hành khách nội địa. Cụ thể đường bay từ Quy Nhơn, Vietnam Airlines vẫn luôn áp mức phí 50.000 đồng/khách (cho hành trình Quy Nhơn - TP.HCM và Quy Nhơn - Hà Nội vì Quy Nhơn thuộc sân bay nhóm B). Thế mà VietJet Air lại tự ban hành mức 60.000 đồng, bằng với sân bay Tân Sơn Nhất thuộc nhóm A (gồm Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Phú Quốc, Phú Bài...).
Mức phí này được áp dụng từ 30/12/2012 mà chưa có quy định tăng giá nào từ Cục Hàng không Việt Nam cả - tự ý quá đi mất thôi!
Nguồn: soha.vn