Teenfab8e9fe
New member
Hãng tin Mỹ AP vừa bóc phốt một sự thật khá bất ngờ: Air Koryo - hãng hàng không quốc gia Triều Tiên bị gắn mác "tệ nhất thế giới" có lẽ chỉ vì... những quy tắc kỳ lạ khiến mọi người quên mất điểm mạnh thực sự của họ!
Bị chấm điểm vì... quá đặc biệt
Tưởng tượng nhé: bạn đang bay trên Air Koryo, vô tư chụp hình sống ảo thì tiếp viên áo xanh lại xin phép... xóa ảnh luôn!
Theo AP, đây chỉ là vài trong số những quy tắc "out of the box" khiến Air Koryo bị xếp hạng tệ hại nhất thế giới suốt 4 năm liền.
Thậm chí, trong tổng số 180 hãng hàng không trên toàn cầu, Air Koryo là hãng DUY NHẤT chỉ được SkyTrax (cơ quan tư vấn hàng không Anh - được coi là chuẩn mực toàn cầu) chấm... 1 sao trên thang điểm 5 sao. Thương thật!
Plot twist: Không tệ như bạn nghĩ đâu!
Nhưng khoan đã! Một số chuyên gia và khách hàng thân thiết của Air Koryo lại không vibe với danh hiệu "tệ nhất thế giới" này tẹo nào.
Anh Simon Cockerell từ Koryo Group (công ty du lịch ở Bắc Kinh chuyên tổ chức tour Triều Tiên) thẳng thắn bóc mẽ: "Thực sự là buồn cười luôn á. Rõ ràng họ không phải hãng hàng không tệ nhất thế giới mà!"
Theo anh, Air Koryo chắc chắn là hãng ĐẶC BIỆT NHẤT thế giới và cực kỳ đáng tin cậy. Còn SkyTrax thì chỉ chăm chăm vào dịch vụ mà quên béng vấn đề an toàn rồi!
Anh Cockerell phân tích, điểm yếu của Air Koryo không may lại đúng những mục SkyTrax hay soi nhất: tiếp viên không giỏi ngoại ngữ lắm, không có tạp chí ở mỗi ghế, đồ ăn trên máy bay chưa có chứng nhận quốc tế...
Thêm nữa, trên những chiếc máy bay đời cũ, nước từ điều hòa có thể rơi xuống ghế hoặc... trúng đầu hành khách luôn. Awkward vãi!
Giải trí trên chuyến bay của Air Koryo cũng khá... vintage: toàn những bài hát yêu nước của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Moranbong Band hoặc phim hoạt hình made in Triều Tiên.
Nhưng mà... họ đang glow up đấy!
Tin vui là Air Koryo đang từ từ thay đổi nha các bạn!
Năm 2008, họ mua một đội gồm 4 chiếc máy bay phục vụ các chặng quốc tế, và đến giờ vẫn còn khá mới. Những thói quen "ẩu" trước đây như không thông báo khi sắp hạ cánh hay bỏ qua hướng dẫn an toàn đã được khắc phục từ lâu rồi!
Nhà ga mới cũng được nâng cấp đáng kể, không còn là kiểu "nhà kho cải tạo" nữa. Thậm chí còn có phòng đợi hạng thương gia cho hành khách nữa kìa! Chất chưa!
An toàn mới là điểm mạnh thực sự
Phi công Patrick Smith, chủ blog Ask The Pilot, share với AP: "Tôi chưa từng thấy hay nghe thông tin nào nói Air Koryo không an toàn. Chỉ là dịch vụ của nó kinh khủng thôi".
Anh ấy còn nói thêm, vì mọi thứ về Triều Tiên thường bị kể như "truyện cười dài tập", nên có thể Air Koryo cũng bị nhìn nhận theo cách đó, dù đúng hay sai.
Máy bay của Air Koryo chủ yếu là TU-204 và AN-148 của Nga. Có thể không sang chảnh như máy bay Mỹ hay châu Âu, nhưng không phải không tốt đâu nhé!
32 năm không tai nạn chết người - impressive!
Anh Harro Ranter, người sáng lập kiêm giám đốc Mạng lưới An toàn Hàng không (ASN) cho biết chỉ ghi nhận được MỘT tai nạn chết người duy nhất vào năm 1983, khi Air Koryo còn hoạt động dưới tên CAAK.
ASN là tổ chức tư nhân độc lập, ghi lại chi tiết hơn 10.700 sự cố, cướp máy bay hoặc tai nạn hàng không từ những năm 1950 đến nay đấy!
Tuy nhiên, anh Ranter lưu ý, 32 năm không tai nạn chết người không đồng nghĩa với độ an toàn tuyệt đối. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là khả năng giám sát an toàn hợp lý và mức độ đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn hàng không quốc tế.
"Rất khó để xếp hạng một hãng hàng không dựa trên tiêu chí an toàn. Độ an toàn hàng không trên thế giới đã được cải thiện đáng kể trong nhiều năm qua, vì thế bất kỳ sự so sánh nào về số vụ tai nạn hay số người chết đều không khả thi", anh Ranter giải thích.
Nhưng đây mới là điểm đáng chú ý: trong cuộc kiểm tra quy định và tiêu chuẩn hàng không (ICAO) năm 2008, Triều Tiên vẫn đạt TRÊN MỨC TRUNG BÌNH thế giới ở hầu hết các khía cạnh!
"Nếu các kết quả này vẫn còn hiệu lực, chẳng có lý do gì để cho rằng Air Koryo không an toàn", anh Ranter kết luận.
Vậy nên, có lẽ Air Koryo không tệ như bạn nghĩ đâu! Chỉ là... hơi đặc biệt một chút thôi!
Nguồn: soha.vn