HuouTim123
New member
Một anh hành khách vừa bay với IndiGo - hãng hàng không hot nhất Ấn Độ, tự dưng phát hiện ra khoản phí "lạ đời" trong vé nên lên mạng hỏi cho rõ ràng luôn.
Nếu bạn là người dễ thương thì chúc mừng nha! Nhưng mà chờ đã... nếu định bay với IndiGo thì chưa biết có nên mừng không đâu. Vì nghe đâu bạn sẽ phải trả tiền cho cái "tội" dễ thương quá mức của mình đấy!
Ít nhất thì đó là cái mà một anh khách vừa share lên mạng.
Anh này đã đăng ảnh chụp màn hình chi tiết các khoản phí khi bay IndiGo. Trong đó có một dòng ghi "Cute charge" (Phí dễ thương) 100 rupee (tầm 30k VNĐ). Anh hành khách này hài hước comment: "Tôi biết là càng ngày tôi càng dễ thương nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng IndiGo lại bắt đầu tính phí vì việc đó"
Chỉ trong vài giờ, bài đăng này đã viral khắp nơi, nhận cả nghìn like và comment. Dân mạng tò mò tột độ về khoản "phí dễ thương" bí ẩn này. Netizen đua nhau đoán mò và comment đủ kiểu:
"IndiGo mới là dễ thương đấy, lại còn biết cách khen khách kiểu này nữa"
"IndiGo khôn lanh thì có, họ tính phí thế này thì chẳng khách nào muốn thắc mắc, vì ai cũng thích nghĩ mình dễ thương mà"
"Hóa ra sự dễ thương có giá luôn á"
"Cũng có thể đó là phí thuê phi hành đoàn toàn người dễ thương, chứ không phải khách dễ thương đâu nha"
Tuy nhiên, một netizen am hiểu đã vào phá đám giải thích rằng: CUTE ở đây là viết tắt của "Common User Terminal Equipment" - tức là phí sử dụng máy dò kim loại, thang máy và các thiết bị khác ở sân bay đó. Chứ đừng có "tưởng bở" về bản thân mình nha các bạn ơi
Nguồn: soha.vn