CrushQuocDan
New member
Ối giời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Hơn 1 tháng nay, giếng nước của cả chục hộ dân ở tổ 10, khu phố Hiệp Tâm II, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bỗng nhiên đục như... nước ao, bốc mùi hôi kinh khủng luôn ạ. Thôi thì goodbye giếng nhà thôi!
Theo chia sẻ của người dân địa phương thì khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, nước giếng sinh hoạt tự dưng xuất hiện mùi hôi (kiểu hôi ghê lắm á), vẩn đục mờ mịt. Tưởng dùng tắm rửa cho qua ngày thôi thì không ngờ... càng khổ hơn! Tắm xong nổi mẩn đỏ lên, ngứa ngáy khó chịu vô cùng
Tính sơ sơ cũng có hơn 30 giếng nước bị ảnh hưởng rồi đó! Bất đắc dĩ người dân phải bỏ luôn nguồn nước giếng đã dùng bao lâu nay, rồi móc hầu bao mua nước sạch về xài. Chi phí tăng vọt luôn các bạn ơi!
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - một trong những hộ dân có giếng nước bị ô nhiễm - tâm sự: "Bơm nước lên thì nó có cặn, mùi hôi lắm mà bây giờ không xài cũng phải xài thôi. Tắm nước này vào là nó ngứa, nổi mẩn lên. Bây giờ mong sao chính quyền địa phương sắp sếp để có nguồn nước sạch cho người dân chúng tôi ở đây sử dụng để không bệnh".
Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND thị trấn Định Quán đã vào cuộc, lấy mẫu nước đi xét nghiệm và hỗ trợ tiền cho bà con mua nước dùng tạm. Chính quyền cũng yêu cầu trạm y tế tiến hành khử trùng bằng cloramin B rồi đó.
Nguồn: soha.vn