Ủy ban nhân dân phường Phước Thắng, TP HCM vừa mới làm việc với những cá nhân liên quan đến vụ cắm hàng loạt cọc bê tông ngay giữa sông Ba Cội ầm ĩ mấy ngày qua nè!
Ngày 14-7, UBND phường Phước Thắng thông tin đã tổ chức họp với ông N.V.H. và bà N.T.H. để làm rõ vụ việc đóng cọc bê tông tại khu đất ven sông Ba Cội này.
Cuộc họp diễn ra vào ngày 11-7, sau 1 ngày lực lượng chức năng đi thực tế kiểm tra. Buổi họp có đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Hạt kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ, Công an phường và nhiều cơ quan chức năng liên quan tham dự.
Theo đó, ngày 10-7, các lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra thực địa tại vị trí đất do ông N.V.H. sử dụng. Qua xác minh thì khu đất trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình ông H. (có đăng ký trong sổ mục kê). Tuy nhiên, bà N.T.H. người liên quan trong buổi làm việc lại không có tên trên giấy tờ đất tại khu vực này (á à thế là sao nhỉ? ).
Điểm đáng chú ý là quá trình kiểm tra cho thấy ông H. đã tự ý đóng 15 cọc bê tông trên khu đất mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép luôn!
Do đó, chính quyền địa phương yêu cầu ông H. khẩn trương chấm dứt việc thi công, đồng thời tháo dỡ toàn bộ cọc bê tông và khôi phục lại nguyên trạng ban đầu trước ngày 20-7. Nghĩa là phải dẹp sạch sành sanh nhé anh!
UBND phường cũng giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện của ông H., kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND phường để có chỉ đạo xử lý nếu không chấp hành.
Ngoài ra, kết quả rà soát cho thấy khu đất trên nằm trong khu vực rừng và đất lâm nghiệp do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giao cho TP Vũng Tàu (cũ) quản lý. UBND phường đề nghị ông H. liên hệ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng các cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn thực hiện những thủ tục theo quy định.
Như Báo Người Lao Động thông tin trước đó, những ngày qua xuất hiện hàng loạt cọc bê tông cao từ 3 - 5 m, đường kính 20 - 30 cm được cắm kiên cố giữa lòng sông Ba Cội, một nhánh của sông Dinh (nhìn ám ảnh lắm luôn ).
Lực lượng chức năng đã từng tiếp cận kiểm tra nhưng do đây là khu vực giữa sông, phải đi bằng xuồng máy ra hiện trường. Thời điểm tiếp cận vào ban đêm thì không phát hiện người thi công (chạy mất rồi ).
Nguồn: soha.vn
Ngày 14-7, UBND phường Phước Thắng thông tin đã tổ chức họp với ông N.V.H. và bà N.T.H. để làm rõ vụ việc đóng cọc bê tông tại khu đất ven sông Ba Cội này.
Cuộc họp diễn ra vào ngày 11-7, sau 1 ngày lực lượng chức năng đi thực tế kiểm tra. Buổi họp có đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Hạt kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ, Công an phường và nhiều cơ quan chức năng liên quan tham dự.
Theo đó, ngày 10-7, các lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra thực địa tại vị trí đất do ông N.V.H. sử dụng. Qua xác minh thì khu đất trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình ông H. (có đăng ký trong sổ mục kê). Tuy nhiên, bà N.T.H. người liên quan trong buổi làm việc lại không có tên trên giấy tờ đất tại khu vực này (á à thế là sao nhỉ? ).
Điểm đáng chú ý là quá trình kiểm tra cho thấy ông H. đã tự ý đóng 15 cọc bê tông trên khu đất mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép luôn!
Do đó, chính quyền địa phương yêu cầu ông H. khẩn trương chấm dứt việc thi công, đồng thời tháo dỡ toàn bộ cọc bê tông và khôi phục lại nguyên trạng ban đầu trước ngày 20-7. Nghĩa là phải dẹp sạch sành sanh nhé anh!
UBND phường cũng giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện của ông H., kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND phường để có chỉ đạo xử lý nếu không chấp hành.
Ngoài ra, kết quả rà soát cho thấy khu đất trên nằm trong khu vực rừng và đất lâm nghiệp do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giao cho TP Vũng Tàu (cũ) quản lý. UBND phường đề nghị ông H. liên hệ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng các cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn thực hiện những thủ tục theo quy định.
Như Báo Người Lao Động thông tin trước đó, những ngày qua xuất hiện hàng loạt cọc bê tông cao từ 3 - 5 m, đường kính 20 - 30 cm được cắm kiên cố giữa lòng sông Ba Cội, một nhánh của sông Dinh (nhìn ám ảnh lắm luôn ).
Lực lượng chức năng đã từng tiếp cận kiểm tra nhưng do đây là khu vực giữa sông, phải đi bằng xuồng máy ra hiện trường. Thời điểm tiếp cận vào ban đêm thì không phát hiện người thi công (chạy mất rồi ).
Nguồn: soha.vn