Hãng B có điện thoại xịn quá, ai đó cho em xin tên máy để em mua chục máy cho cả nhà dùng với...

c3a6d070daca69ff61cb.jpg


Lại thêm một màn troll kinh điển từ anti-fan nữa rồi đây Hỏi tên máy để mua chục cái cho cả nhà, nghe cao sang ghê nhưng mà thực chất là đang... châm biếm đấy các bạn ơi!

Có bác còn thắc mắc: "Ủa BKave mới sản xuất ĐT có tai thỏ hả bác, nghe đồn cái thứ tai thỏ đó sao bằng hàng chính hãng của Bờ Kà?" Uhm... mùi mùi gì đây nhỉ?

Quảng Nổ - Cái tên "đặc sản" của cộng đồng anti

"Quảng Nổ" - một cái tên quá quen thuộc với giới công nghệ và không xa lạ gì với truyền thông Việt Nam nữa.

Nghĩa đen của "nổ" là quá trình tăng lên đột ngột của một loại vật chất thành thể tích lớn hơn rất nhiều lần, kèm theo xả ra khí và nhiệt độ cao

Còn nghĩa bóng thì "nổ" = khoác lác, chém gió, nói phét.

Và "Quảng Nổ" chính là biệt danh mà cộng đồng anti ghép cho CEO Tử Quảng theo nghĩa thứ hai. Chính xác hơn là những người hay suy nghĩ tiêu cực, chuyên "bới bèo ra bọ" thay vì "đãi cát tìm vàng" đã đặt cho vị hiệp sỹ công nghệ này cái tên như vậy.

Tại sao lại có chuyện này? Hãy lùi về 100 năm trước...

Khoan đã, để hiểu tại sao người ta không gọi anh là "Quảng Hiệp sỹ" mà cứ khăng khăng gọi "Quảng Nổ", ta phải quay về những năm 1920s thôi.

"Dân hai nhăm triệu ai người lớn?
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con"

Đây là hai câu trong bài thơ của Cụ Tản Đà nói về sự mông muội, tính đố kỵ của đa phần người Việt đầu thế kỷ XX.

Fast forward đến giờ, dân số đã trăm triệu rồi nhưng câu hỏi đó vẫn còn nguyên giá trị đấy các bạn ơi Cụ Tản thương xót cho đồng bào mình - những con người sống bằng cảm tính, bị cái tình cái mủi lòng dẫn dắt chứ không dùng lí trí tỉnh táo.

Trăm năm sau, dù đã có nhiều thay đổi tích cực nhưng một phần bản tính cố hữu, tức những tính xấu của người Việt vẫn chưa được cải thiện.

Tại sao người Việt lại... "dìm" người Việt?

Cộng đồng được đề cao quá mức đã ức chế sự phát triển cá tính. Cá nhân nào đứng ngoài "luật bầy đàn" là bị reject ngay. Chính vì thế mà nhiều người tài giỏi phải ly hương, nhiều nhân tài vì cô độc mà trở nên trầm cảm.

Nghịch lý ở chỗ:
• Hàng vạn bạn trẻ có thể khóc lóc thậm chí quỳ lạy một thần tượng nước ngoài, nhưng lại sẵn sàng dè bỉu người Việt dám thể hiện năng lực trước đám đông (nhớ lại Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020 bị chỉ trích thế nào trong phút đăng quang không?)

• Hàng nghìn tài khoản FB xót xa cho một nhà thờ cháy ở châu Âu nhưng vô cảm trước đồng bào vùng lũ

• Cả cõi mạng "lên đồng" vì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhưng hỏi về sử Việt Nam lại lơ ngơ như gà mắc tóc

• Miệng nói yêu nước nhưng lại "dìm hàng Việt" cho đến giọt nước cuối cùng mới hả hê

Đó là một phần thói xấu của người Việt bốn nghìn năm chưa sửa được. Chính vì thế nhân tài Việt khó trở thành thiên tài - vì người Việt sợ người Việt giỏi hơn, nên tìm mọi cách kìm hãm từ trong trứng nước

Bonus cho các bạn một câu chuyện: Anh nhà giàu sống chung cư trúng vé số dăm tỷ mà không vui, vì giàu sẵn rồi thì có thêm tiền cũng chả thấy khoan khoái. Nhưng rồi một hôm anh vui lạ - vì anh hàng xóm... phá sản vì Covid! Hơ hơ, đời lạ thế đấy Mình phát tài chả vui, lại đi vui khi thấy người khác lụn bại.

Và anh CEO Quảng của chúng ta cũng là nạn nhân của trò bạo hành trên mạng như thế. Họ không quan tâm đến chính cuộc sống của họ, con cái học hành thế nào... nhưng luôn rình rập xem anh sơ hở gì là hả hê với thái độ đầy thú tính - phủ nhận nỗ lực, dìm thành quả.

Vậy là "Quảng Nổ" hay "Quảng Tuyên Ngôn"?

OK lan man hơi nhiều rồi, quay lại chủ đề chính nào!

Nếu "nổ" tức là mọi điều Quảng nói đều phù phiếm, không có thật.

Vậy Bphone không chỉ tồn tại mà còn "ngạo nghễ" khẳng định tại một số thị trường khó tính thì đó không phải là "nổ" mà là tuyên ngôn đấy nhé!

Tuyên ngôn là gì? Copy nguyên xi định nghĩa luôn:

"Là lời tuyên bố với mọi người, được viết thành văn bản, nhân danh một tổ chức, một chính phủ bày tỏ những quan điểm và lập trường về một vấn đề lớn nào đó. VD: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Tuyên ngôn độc lập. Trong văn học có những trường phái đã ra tuyên ngôn để công bố những quan điểm sáng tác, con đường và mục tiêu của mình."

Với CEO Quảng, Bphone chính là một tuyên ngôn - không chỉ cho Quảng, không chỉ cho BKAV mà cho cả một nền công nghệ Việt. Một tuyên ngôn đanh thép về niềm tin Việt Nam sẽ là cường quốc vào năm 2045! ✨


Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top