Trưa 9/6 vừa rồi, một vụ cháy cực kinh hoàng đã xảy ra tại một tòa nhà văn phòng ở thành phố Daegu (phía Đông Nam Hàn Quốc), khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Sự việc gây chấn động dư luận xứ kim chi
Theo hãng tin Yonhap đưa tin, ngọn lửa bùng phát vào lúc 10 giờ 55 phút sáng (giờ địa phương) tại tầng 2 của một tòa nhà văn phòng 7 tầng ở khu thương mại Beomeo-dong cực kỳ sầm uất. Khu vực này nằm ở TP Daegu, cách Seoul khoảng 302 km về phía Nam.
Điểm đặc biệt là tòa nhà bị cháy nằm ngay phía sau tòa án quận Suseong, xung quanh toàn là văn phòng luật sư.
Ngay sau khi nhận được tin báo, khoảng 50 xe cứu hỏa và 160 nhân viên chữa cháy đã được huy động đến hiện trường gấp rút. May mắn là đám cháy được dập tắt hoàn toàn chỉ sau khoảng 20 phút. Hàng chục người dân đã được sơ tán và hiện không còn ai bị mắc kẹt trong tòa nhà nữa.
Thương tâm thay, 7 người (gồm 5 nam và 2 nữ) đã được xác nhận tử vong trong vụ cháy này
Sau khi phân tích kỹ hình ảnh từ camera an ninh, cảnh sát đã xác định nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn là một anh chàng khoảng 50 tuổi. Plot twist là nghi phạm này được cho là nằm trong số những người thiệt mạng tại hiện trường luôn.
Cảnh sát nhận định rằng nghi phạm đã cố tình phóng hỏa văn phòng luật sư - nơi đang xử lý một vụ việc có liên quan đến bản thân hắn ta.
Ông Jeong Hyeon-wook, một quan chức tại Sở cảnh sát TP Daegu, cho biết camera an ninh đã ghi lại được cảnh nghi phạm rời khỏi nhà với một bình chứa được nghi là dùng để phóng hỏa. "Chúng tôi đang xem xét động cơ chính xác sau khi hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm rời khỏi nhà của mình trước đó trong ngày, mang theo một thứ gì đó" - ông Jeong chia sẻ với Yonhap.
Điều đáng chú ý là theo ông Jeong, toàn bộ nạn nhân tử vong đều được tìm thấy trong cùng một căn phòng và cảnh sát đang điều tra kỹ hơn về động cơ gây án của nghi phạm.
Truyền thông Hàn Quốc đã công bố những bức ảnh do nhân chứng gần hiện trường chụp lại, cho thấy khói đen bốc lên cao ngút trời từ tòa nhà ở quận kinh doanh nổi tiếng Beomeo-dong của Daegu. Nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi
Một số hình ảnh cho thấy nhiều cửa kính bị vỡ nát - đây là do lực lượng chữa cháy phá bỏ để cứu người kịp thời.
Ít nhất 41 người bị thương, chủ yếu là do ngạt khói, trong đó 26 người phải nhập viện điều trị tại các bệnh viện - theo ông Park Seok-jin, người đứng đầu phòng chữa cháy quận Suseong.
Nguồn: kenh14.vn