Đêm qua tại sân Jalisco, tuyển Hàn Quốc đã phải "ngậm đắng nuốt cay" khi để thua Mexico với tỷ số 0-1 đầy tiếc nuối. Đặc biệt, đội trưởng Son Heung-min gần như "mất tích" trước hàng thủ chắc như bê tông của đội chủ nhà
Trận đấu diễn ra trên sân Jalisco kín mít khán giả, Mexico được tiếp thêm "máu" từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của fan nhà. Đội bóng xứ sở cồng chiêng kiểm soát bóng khá tốt trong hiệp 1, nhưng cũng phải vật lộn không ít trước hàng phòng ngự được xếp đội hình khá ổn của Hàn Quốc.
Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Mexico khi Julian Quinones có pha đánh đầu "ghê người" ở phút 20. Nhưng may quá, thủ môn Kim Seung-gyu đã có pha "flying save" xuất sắc, giữ được mành lưới cho Hàn Quốc trước sức ép khủng khiếp từ chủ nhà!
Còn về phía Hàn Quốc, các chàng trai cũng không phải dạng vừa đâu nha. Son Heung-min từng khiến CĐV Mexico "tim đập chân run" với một pha lao xuống dứt điểm, bắt đội trưởng Edson Alvarez phải "xả thân" cứu bóng ngay trên vạch vôi. Nhưng tiếc là đó gần như là màn trình diễn đáng nhớ duy nhất của anh chàng Tottenham trong trận này
Sau giờ nghỉ, Mexico bắt đầu "lên đồng". Và "quả ngọt" đã đến ở phút 50 khi Luis Romo tận dụng sự lộn xộn trong vòng cấm để "xé lưới" Hàn Quốc. Cả sân Jalisco như "vỡ òa" với niềm vui của hàng vạn CĐV nhà
Bị dẫn trước, HLV Hong Myung-bo liên tục tung chiêu thay người để tìm bàn gỡ. Nhưng cái shock nhất là ông rút Son Heung-min ra ở phút 57 luôn! Quyết định này khiến nhiều người "ngã ngửa" vì đội trưởng vẫn là hi vọng lớn nhất trên hàng công mà
Không còn Son, Hàn Quốc chuyển sang lối đá "all-in" hơn với Hwang Hee-chan và Cho Gue-sung. Đại diện châu Á tạo ra sức ép cực mạnh trong 15 phút cuối. Lee Kang-in liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm từ phạt đền và phạt góc, còn Cho Gue-sung có tới hai cơ hội "ăn may" ở phút bù giờ.
Thế nhưng, MVP của Mexico hôm nay chính là thủ môn Rangel! Phút 87, anh liên tiếp có hai pha "cứu nguy thần thánh" trước các cú sút cận thành của Cho Gue-sung và Yang Hyun-jun. Những pha bay người "đỉnh của chóp" này chính là lý do Mexico giữ trọn 3 điểm
Chiến thắng này giúp Mexico bám sát ngôi đầu bảng và đang có cơ hội trở thành đội chủ nhà đầu tiên kể từ Pháp năm 1998 thắng hai trận đầu World Cup mà không bị thủng lưới nữa đó các bạn!
Còn về phía Hàn Quốc, thất bại này tuy chưa phải "thảm họa" nhưng cũng bộc lộ nhiều vấn đề rồi. Son Heung-min bị "khóa chặt", hàng công thiếu sự bùng nổ, còn các cơ hội được tạo ra thì... "bỏ phí" quá nhiều Đội bóng của HLV Hong Myung-bo vẫn còn cơ hội "lội ngược dòng", nhưng sẽ phải thay đổi nhiều nếu muốn đi xa tại World Cup 2026.
Nguồn: saostar.vn