Hàn Quốc kêu gọi không lan truyền tin fake trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Seoul

8ad44c54dfc7c2c68231.jpg


Ôi trời ơi, tin từ Yonhap vừa đăng cho biết có 3 quân nhân đã tử vong và 4 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại khu vui chơi Itaewon ở Seoul đêm 29/10 rồi

424f9ecc91978f00096b.jpg


Lực lượng hỗ trợ của Bộ Quốc phòng đã điểm danh lúc 3 giờ chiều ngày 30/10 và báo cáo con số này. 4 người bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viện quân sự và dân sự.

Quân đội Hàn Quốc cũng đã sẵn sàng 150 thành viên từ Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô để hỗ trợ bất cứ lúc nào nếu cần. Update mới nhất từ chính quyền Seoul cho biết số người nước ngoài tử vong đã tăng lên 22 người rồi

Vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol đã lập tức chuyển sang chế độ khẩn cấp để xử lý hậu quả.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã yêu cầu các bộ liên quan và chính quyền địa phương phải hợp tác chặt chẽ để chăm lo cho từng gia đình nạn nhân và người bị thương. Ông cũng chỉ đạo các quan chức phải cung cấp thông tin chính xác cho công chúng, nhanh chóng xác định danh tính các nạn nhân và thông báo cho báo chí khi đã xác minh xong.

Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội và cổng thông tin trực tuyến ở Hàn Quốc đang kêu gọi mọi người hãy cẩn thận, không share lung tung các video nhạy cảm hoặc tin đồn linh tinh về vụ giẫm đạp này.

Naver - cổng internet số 1 Hàn Quốc cũng đã đưa ra thông báo kêu gọi hạn chế chia sẻ hình ảnh, video hoặc comment chưa được xác nhận có thể làm lộ danh tính nạn nhân.

Twitter cũng yêu cầu người dùng đừng retweet các bài đăng nhạy cảm về sự việc này nữa.

Nhìn lại lịch sử, Hàn Quốc đã từng trải qua nhiều vụ tai nạn tương tự đau lòng. Ngày 26/1/1960, có 31 người tử vong và khoảng 40 người bị thương khi đám đông chen lấn để lên tàu tại ga Seoul trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ngày 11/2/1980, 5 học sinh tử vong và 18 em khác bị thương sau khi ngã cầu thang tại một trường tiểu học ở phía nam thành phố Busan khi khoảng 1.000 học sinh cố chen lên tham gia buổi họp mặt.

Ngày 16/12/1996, 2 sinh viên tử vong khi đám đông đổ xô vào sân vận động hòa nhạc ở thành phố Daegu để xem một chương trình radio nổi tiếng.

Ngày 3/10/2005, 11 người tử vong và 145 người bị thương tại một sự kiện hòa nhạc ở Sangju, cách Seoul khoảng 200km. Thị trưởng Sangju lúc đó đã bị kết án tù treo 1 năm rưỡi vì tội ngộ sát.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay 30/10 đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của vụ giẫm đạp tại Itaewon.

Trên Twitter cá nhân, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết ông "vô cùng sốc và đau buồn" trước vụ tai nạn thương tâm khiến ít nhất 151 người tử vong và 82 người bị thương, phần lớn ở độ tuổi 20

Thủ tướng Kishida Fumio đã thay mặt chính phủ và người dân Nhật Bản gửi lời chia buồn chân thành tới các nạn nhân và gia đình, đồng thời bày tỏ sẵn sàng chia sẻ với Hàn Quốc trong thời điểm khó khăn này.

Còn Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận cho đến chiều nay vẫn chưa có thông tin nào về thiệt hại liên quan đến công dân Nhật Bản.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top