Ngày 29.12, Hàn Quốc đã chính thức gửi lời mời Triều Tiên ngồi lại với nhau để bàn bạc hàng loạt vấn đề quan trọng mà họ cho là cần thiết để hai nước có thể thống nhất.
Tuy nhiên, còn phải xem Triều Tiên có "phản hồi tin nhắn" hay không nữa, bởi vì từ trước đến giờ Triều Tiên vẫn coi các kế hoạch thống nhất của Hàn Quốc là âm mưu xâm chiếm đất nước mình. Drama thật sự!
Về phía Triều Tiên, họ cũng muốn thống nhất thôi, nhưng mà phải theo kiểu họ cầm đầu mới chịu. Khác biệt lớn đây rồi!
Phát biểu tại một cuộc họp báo được live trực tiếp, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae cho biết, Hàn Quốc muốn cuộc đàm phán diễn ra vào tháng Giêng tới để thảo luận các chương trình trao đổi, các dự án chung và các luật cần thiết cho một quốc gia thống nhất liên Triều.
Ông Ryoo cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ thảo luận về việc nối lại đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953. Chuyện này nghe mà thương quá đi!
Hồi tháng 7.2014, Hàn Quốc đã thành lập một ủy ban chuyên về thống nhất, tức là 6 tháng sau khi Tổng thống Park Geun-hye phát biểu tại họp báo năm mới rằng thống nhất với Triều Tiên sẽ đem lại "vận may" kinh tế, chứ không phải chi phí tài chính khổng lồ như mọi người nghĩ.
Nhưng mà lúc đó Triều Tiên phản ứng cực gắt luôn á, nói rằng kế hoạch của bà Park chẳng khác gì âm mưu lật đổ Bình Nhưỡng và xây dựng một đất nước thống nhất dưới chế độ của Hàn Quốc. Tức điên lên được!
Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc cùng với Mỹ, Nhật đã ký hiệp định chia sẻ thông tin tình báo 3 bên đầu tiên để xử lý tốt hơn về mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên. An ninh phải đặt lên hàng đầu mà! ️
Nguồn: soha.vn