Hàn Quốc "ăn" 4 liên tiếp, Nhật Bản chỉ biết nuốt hận trên sân nhà

U23 Hàn Quốc lại làm nên chuyện rồi các bạn ơi! Họ vừa hạ gục Nhật Bản 1-0 ngay tại sân Toyota trong trận chung kết ASIAD, ẵm trọn HCV lần thứ TƯ liên tiếp (2014, 2018, 2022 và giờ là 2026). Streak này xịn sò quá đi thôi!

Mà biết không, động lực của các cầu thủ Hàn Quốc không chỉ là huy chương đâu nha. Vô địch ASIAD = miễn nghĩa vụ quân sự luôn á! Nên lần này Hàn Quốc mang đội hình "full option" đến, dùng đủ 3 suất quá tuổi với những tên tuổi vừa dự World Cup 2026 như Lee Gi-hyuk, Yang Hyun-jun và Eom Ji-sung. Đúng là đánh là phải thắng!

Còn Nhật Bản thì đi theo hướng khác hoàn toàn. Đội chủ nhà chủ yếu gọi lứa U21, tuổi trung bình chỉ 20,7 so với 22,8 của Hàn Quốc. Họ coi ASIAD như "bài tập lớn" để chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028 thôi. Strategic move đấy nhưng mà... có vẻ hơi rủi ro

Hiệp 1: Căng não không tưởng

Tưởng tuổi đời và kinh nghiệm chênh lệch sẽ tạo ra trận đấu "một chiều"? Không đâu bạn ơi! Nhật Bản nhập cuộc cực kỳ chủ động, còn Hàn Quốc thì phô diễn sức mạnh thể chất và pressing dữ dội.

Phút thứ 6, Eom Ji-sung đã có cơ hội ngon ăn. Bác này tận dụng lỗi của đối thủ, xuyên vào vòng cấm và sút khi đang "bay" tốc độ cao nhưng... bóng vọt xà mất rồi Ít phút sau, Nhật Bản "trả đũa" bằng cú đánh đầu của Okabe Hayato từ phạt góc, nhưng cũng bay luôn.

Ban đầu Hàn Quốc chiếm tới 70% bóng trong 10 phút đầu. Nhưng Nhật Bản không phải dạng vừa đâu, dần điều chỉnh, làm chậm nhịp độ và thoát khỏi sức ép. Về cuối hiệp một, đội chủ nhà còn tạo ra vài tình huống nguy hiểm hơn nữa.

b0cbf426d5f74d392a30.jpg


Phút 37, Yokoyama Yumeki căng ngang vào nhưng hơi mạnh tay. Fukunaga Yuya lao lên xử lý kỹ thuật rồi sút chìm, bóng chạm hậu vệ Hàn Quốc và đi sượt cột trong gang tấc thôi á! Hai phút sau, Fukunaga lại thử vận may bằng cú vô lê từ xa nhưng không ăn thua.

Kết thúc 45 phút đầu: 0-0, cân não cực mạnh! Thống kê cho thấy cả hai đội cùng kiểm soát bóng 50%, không ai sút trúng đích cả. Vibe hồi hộp lắm luôn!

Hiệp 2: Khoảnh khắc của người hùng World Cup ⚡

Sang hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục dồn ép. Phút 55, một pha tấn công cánh phải khiến hàng thủ Hàn Quốc "toang hoang", Sato Mihiro có khoảng trống nhưng sút thiếu chuẩn xác.

Thế rồi phút 61, drama bắt đầu!

Yang Min-hyeok cướp bóng từ chân Sato rồi căng ngang vào vòng cấm. Thủ môn Araki Rui lao ra đấm bóng nhưng không đủ xa. Và đây, Eom Ji-sung xuất hiện đúng lúc đúng chỗ! Anh đón bóng hơi lỗi nhịp nhưng vẫn kịp khống chế, xử lý bằng chân phải rồi chuyển sang trái. Dù tư thế không thuận lợi, Eom vẫn tung cú sút trái phá GAM THẲNG vào nóc lưới! Araki đứng im như tượng. 1-0 cho Hàn Quốc!

b4259ca42726d6032f02.jpg


Đây chính là đẳng cấp của một cầu thủ vừa đá World Cup 2026 đó các bạn. Eom Ji-sung không chỉ có mặt đúng lúc mà còn cực kỳ bình tĩnh và xử lý tinh tế trong vòng cấm. Respect!

Bị thủng lưới, Nhật Bản lập tức lao lên tấn công dữ dội. Yokoyama có pha đi bóng từ cánh trái vào giữa rồi sút nhưng bóng bay thẳng vào tay Kim Jun-hong. Còn Hàn Quốc thì suýt nữa đã có bàn thắng thứ hai khi Bae Jun-ho thoát xuống trong vòng cấm, nhưng Araki cản phá kịp thời.

Những phút cuối, đội chủ nhà dồn lên ào ạt nhưng hàng thủ Hàn Quốc "đá tảng" không lay chuyển. Nhật Bản không thể gỡ hòa và phải chấp nhận thua 0-1 ngay trên sân nhà

Kết thúc: Vua là đây!

Không nhiều bàn thắng nhưng đủ kịch tính! Hàn Quốc đã bảo vệ thành công ngôi vương, lần thứ TƯ liên tiếp (từ 2014 đến 2026) đứng trên đỉnh ASIAD. Với động lực vừa danh hiệu vừa tương lai sự nghiệp (hello miễn nghĩa vụ quân sự), tấm HCV này có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top