Chị đẹp Han Groo vừa mở lòng chia sẻ về khoảng thời gian tăm tối sau ly hôn, khiến ai nghe cũng xót xa. Cô tiết lộ từng uống tới 1 chai soju nguyên chất mỗi ngày và phải vào viện vì dạ dày "kêu cứu"
Mới đây, Han Groo lên sóng chương trình "Chị dâu là K.Will" trên YouTube với tư cách khách mời. Tại đây, nữ diễn viên mở lòng về cuộc sống hiện tại lẫn những ngày tháng khó khăn sau khi kết thúc cuộc hôn nhân.
K.Will giới thiệu Han Groo là "mẹ của hai con dù nhìn qua khó có thể tin được" (visual mẹ bỉm sữa đỉnh quá đi! ). Chị đẹp cho biết hai nhóc tỳ của mình đang học lớp 3 tiểu học. Sáng hôm quay chương trình, cô vừa đưa các con đến trường xong rồi mới chạy tới ghi hình luôn nè.
Nhìn lại quyết định kết hôn năm 24 tuổi, Han Groo chia sẻ cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm của mình phần nào xuất phát từ mong muốn... "trốn chạy" cuộc sống lúc đó.
"Vì cứ làm việc bận rộn mà không có thời gian suy nghĩ, đến một ngày tôi tự hỏi liệu mình có thực sự đang làm những điều mình muốn hay không. Hồi nhỏ tôi không có giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì, nhưng nó lại đến muộn khi tôi 24 tuổi. Vì vậy, lúc đó tôi đã chọn kết hôn như một cách để thoát khỏi tất cả" - Han Groo tâm sự. (Hóa ra chị cũng có "quarter-life crisis" giống hội mình quá )
Cô cũng tiết lộ từng nhận không ít lời phản đối từ những người thân thiết khi quyết định cưới. Trong đó, nữ diễn viên Han Chae Ah - một người chị thân thiết cũng trong nghề - từng khuyên cô nên cân nhắc kỹ vì có thể sẽ hối tiếc về sau. (Nhưng mà ai yêu ai nghe đâu đúng không nè )
Năm 2015, Han Groo kết hôn với một doanh nhân hơn cô 9 tuổi và có một cặp song sinh xinh xắn. Tuy nhiên, cả hai đã ly hôn vào năm 2022.
Sau khi chia tay, Han Groo trải qua khoảng thời gian đầy lo lắng khi vừa phải chăm sóc con vừa suy nghĩ về việc comeback làm việc. "Thời gian đầu sau ly hôn, tôi rất lo lắng. Việc bắt đầu lại công việc cũng khó khăn và tôi có rất nhiều điều phải suy nghĩ. Tôi cứ tự hỏi 'Mình có nên tiếp tục công việc này không?', 'Mình nên học thêm điều gì?'. Nghĩ quá nhiều khiến tôi không thể ngủ được" - cô nhớ lại. (Overthinking mode 100% luôn )
Và đây cũng là lần đầu tiên Han Groo tìm đến rượu dù trước đây gần như không uống. "Tôi vốn hoàn toàn không uống rượu. Nhưng lần đầu tiên tôi bắt đầu uống soju" - nữ diễn viên kể.
Ban đầu, cô uống rượu kèm đồ ăn nhưng dạ dày trở nên khó chịu và dẫn đến nôn ói. Sau đó, Han Groo chuyển sang uống soju nguyên chất luôn (nghe kinh luôn á! ).
"Từ đó, ngày nào tôi cũng uống một chai soju nguyên chất. Rồi tôi bị đau dạ dày và phải đi bệnh viện. Sáu tháng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi uống nhiều rượu như vậy" - cô chia sẻ.
Nguồn: saostar.vn