Hamburg thành "bãi xả hàng" của Chelsea rồi sao?

BongCheOfficial

New member
e53abc4b5413555ef55f.jpg


Vụ chuyển nhượng trung vệ Slobodan Rajkovic với giá 2 triệu euro thêm một lần nữa khẳng định Hamburg đang bị biến thành một điểm đến lý tưởng... để nhận đồ cũ

Rajkovic được Chelsea rước về với giá 5 triệu euro năm 2007, nhưng chẳng thể tìm được chỗ đứng luôn á. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, anh chàng này từng suýt bị FIFA cấm đá bóng một năm vì tranh cãi và "tặng" trọng tài Abdullah Al-Hilali (Oman) một cái tát trong trận Serbia gặp Argentina. Drama quá đi! Trong 4 năm ở Stamford Bridge, Rajkovic bị cho mượn đi mượn lại cả 4 mùa, và thậm chí chưa ra sân một phút nào cho Chelsea luôn á trời.



Đây là bản hợp đồng thứ 5 mà GĐTT Frank Arnesen mang về Hamburg từ đội bóng cũ của ổng, sau Jeffrey Bruma, Michael Mancienne, Gokhan Tore và Jacopo Sala. Cũng như Rajkovic, tất cả những cái tên kể trên chỉ được coi là người "vô hình" ở Stamford Bridge, và đều thuộc diện phải tống khứ ngay lập tức khi đội bóng cần dọn dẹp đội hình.

Bản thân Arnesen, người đang vô tình biến Hamburg thành "kho chứa đồ cũ" của Chelsea, cũng rời Chelsea với tư thế của một kẻ thất bại. Sau vài vụ chuyển nhượng thành công như Kalou, Mikel..., Arnesen từng bị giáng cấp xuống phụ trách học viện trẻ của Chelsea, trước khi chính thức ra đi gần một năm trước đó. Báo chí Anh sau đó viết ra một loạt cái tên "máu mặt" muốn có Arnesen, như Tottenham và Man City, ai ngờ điểm đến cuối cùng của cựu danh thủ từng đoạt chức VĐ C1 với PSV lại là Hamburg.

Ngay sau khi đến với đội bóng thành phố cảng, Arnesen tuyên bố cải tổ lại tất cả, một cách hùng hồn đến mức báo chí địa phương phải gọi những gì ông làm là "Dự án Arnesen", hay "chương trình Arnesen". Kế hoạch mà vị GĐTT này lập ra chi tiết đến mức đề cập đến số lượng cầu thủ phải có trong đội ngũ (24), và cần tăng cường ít nhất 4 cầu thủ trẻ. Mục tiêu lâu dài mà Arnesen đề ra: Giành đĩa Bạc, và trở thành một thế lực của châu Âu. Nghe ambitious phết!

Tất cả những tuyên bố to tát ấy đã sụp đổ nghiêm trọng sau màn trình diễn đáng thất vọng của Hamburg ba vòng đấu vừa qua, với vỏn vẹn một điểm kiếm được và vừa trải qua thảm bại 0-5 trước Bayern. Ơ hay, thua tan nát luôn! Trong khi đó, sau hậu trường, đội bóng tiếp tục đón thêm một món hàng thải nữa từ CLB cũ của Arnesen. Các fan đã chờ đợi "dự án Arnesen" trở thành hiện thực và giúp đội bóng chuyển mình, nhưng tất cả những gì họ nhận được vào thời điểm này chỉ là một "bãi rác" màu xanh đang ngày một chất cao hơn, dưới sự chỉ đạo của Arnesen. Buồn vl ‍♂️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top