NhimHN9673
New member
Ngày 9/10, phát ngôn viên của Hamas đã thả một "quả bom tuyên bố" cực gắt: mỗi khi quân đội Israel (IDF) tấn công dân thường ở Dải Gaza mà không báo trước, họ sẽ hành quyết một con tin người Israel và còn livestream lên mạng nữa. Nghe mà rợn người luôn á!
Theo RT, người phát ngôn của Lữ đoàn Al-Qassam đã tuyên bố trên kênh Al Jazeera: "Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào thường dân mà không có cảnh báo sẽ bị đáp trả bằng một vụ hành quyết con tin dân thường đang bị chúng tôi giam giữ. Chúng tôi sẽ buộc phải phát sóng vụ hành quyết này. Chúng tôi lấy làm tiếc về quyết định này nhưng chúng tôi buộc Israel và lãnh đạo nước này phải chịu trách nhiệm về việc đó".
Hamas đã bắt giữ một số binh sĩ và dân thường Israel từ ngày 7/10, khi các tay súng của họ xông vào các khu định cư của người Do Thái gần Gaza. Ông Mousa Abu Marzouk, phát ngôn viên Hamas, cho biết trên kênh al-Ghad TV rằng nhóm này đang giữ hơn 100 con tin, trong đó có cả quan chức cấp cao của Israel nữa. Còn nhóm Islamic Jihad thì tuyên bố ngày 8/10 rằng họ giữ ít nhất 30 con tin.
Trước đây, khi không kích Gaza, Israel thường dùng chiêu "gõ mái nhà" - tức là thả những thứ không nổ lên mái nhà để cảnh báo người dân trong chung cư chạy ra ngoài trước khi tòa nhà bay màu. Nhưng mà ngày 9/10, theo chính quyền địa phương, IDF đã bỏ qua bước này và tiến hành một loạt cuộc tấn công vào Gaza khiến ít nhất 560 người thiệt mạng. Nghiêm trọng thật sự!
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đang trong trạng thái chiến tranh và cam kết sẽ trả đủa Hamas ở mức độ "chưa từng có trong lịch sử".
Phát ngôn viên quân đội Daniel Hagari cho biết Israel đã sơ tán cư dân tại 15 trong số 24 cộng đồng giáp Dải Gaza. Dự kiến sẽ hoàn tất công tác sơ tán trong 24 giờ tới. Quân đội đã huy động đến 300.000 quân nhân dự bị luôn đó!
Trên mạng xã hội, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Israel tuyên bố đã chỉ thị lập tức cắt nguồn cấp nước cho Dải Gaza. Mỗi năm, Gaza nhận khoảng 10% lượng nước từ Israel. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant ra lệnh phong tỏa toàn bộ Gaza.
Người dân Gaza nhận cảnh báo phải rời đi nếu không muốn bị xóa sổ, nhưng vấn đề là... họ chẳng có nơi nào để đi cả. Thương quá đi mất!
Ngày 9/10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết: "123.538 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Gaza, hầu hết do lo ngại xung đột và do nhà bị phá hủy". Hơn 73.000 người đang tạm trú tại các trường học được chuyển thành nơi trú khẩn cấp.
Ông Adnan Abu Hasna, phát ngôn viên của Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA), cảnh báo con số này sẽ còn tăng thêm nữa. UNRWA đang cung cấp đồ ăn, nước sạch, hỗ trợ tâm lý và thuốc men cho người trú tại các trường học này.
Giới chức y tế tại Dải Gaza cho biết ít nhất 560 người Palestine đã thiệt mạng và 2.900 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10. Phía Israel ghi nhận trên 700 người thiệt mạng và 1.200 người bị thương. Con số đau lòng quá!
Trong khi đó, nhiều quốc gia đang cố gắng làm trung gian cho thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Israel và Hamas. Ai Cập đang tập trung vào việc đảm bảo trả tự do cho các tù nhân là phụ nữ và trẻ em Palestine bị Israel giam giữ, để đổi lấy việc Hamas thả các con tin là các nữ binh sĩ Israel bị bắt trong Chiến dịch Cơn lũ Al-Aqsa. Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh tình hình vẫn rất nhạy cảm và phức tạp, không chắc nỗ lực này có thành công hay không.
Qatar cũng đang nỗ lực làm trung gian thúc đẩy thỏa thuận trao đổi tù nhân. Hamas thông báo với Qatar rằng sẽ đồng ý trao đổi nếu toàn bộ 36 nữ tù nhân người Palestine tại Israel được thả.
Nguồn: soha.vn