Hầm bộ hành Ngã Tư Sở (Hà Nội) đang trở thành địa điểm check-in mới cho hội mê tập luyện đây này!
Hầm bộ hành đầu tiên của Hà Nội được đưa vào hoạt động từ tháng 7/2007, nhưng plot twist là giờ nó lại thành sân tập cho cả xóm luôn rồi Do bảng chỉ dẫn hơi "hack não", dễ đi nhầm cửa nên giờ ít ai dùng để qua đường lắm, thay vào đó là làm gym miễn phí mỗi ngày á.
Với chiều dài gần 500 mét, hầm bộ hành này đã "lột xác" thành đường chạy Marathon chuẩn không cần chỉnh luôn!
Các bạn có định đi qua đây thì nhớ cẩn thận nhé, vì sẽ gặp "chướng ngại vật" là các anh chị đang nhiệt tình thi đấu thể thao đó
Sáng sớm, các mẹ đi chợ về còn tranh thủ treo rau lên tay vịn rồi tập thể dục luôn - multitasking level: pro max!
Với các cụ ở gần khu vực này thì đây chính là điểm tập lý tưởng nhất. Ông Trang (62 tuổi) chia sẻ, vì mùa đông thì ấm, mùa hè lại mát mẻ nên mỗi ngày ông phải xuống hầm hơn một giờ để tập luyện. Vibe quá xịn!
Nơi đây còn xuất hiện cả "lớp" tập nhảy Hip hop của giới trẻ nữa cơ! Nghe người dân kể thì ngày nào các bạn trẻ cũng tới check-in để tập nhảy.
Nguồn: soha.vn