MunLovely3681
New member
Hà Nội mình đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để xây 23 hầm đi bộ cách đây gần 15 năm rồi đó, nhưng mà giờ nhìn vào thì buồn thật, các hầm này vắng tanh như... chùa Bà Đanh luôn á
Team phóng viên check thực tế thì thấy hầm đi bộ ở Ngã Tư Sở ít người xài ghê, lác đác mới thấy vài bóng người đi qua thôi. Phần lớn mọi người vẫn thích sang đường bình thường hơn.
Phải công nhận là giờ hầm đã được sửa sang lại khá xịn đó nha, sạch sẽ, hiện đại, không gian cũng rộng rãi thoáng mát hơn hẳn ngày xưa.
Hệ thống biển báo chỉ dẫn cũng rõ ràng lắm, không lo bị lạc đường khi đi trong hầm nữa.
Camera giám sát full, đèn chiếu sáng 24/24 luôn á, nhưng mà vẫn vắng như chùm như tát thôi
Thay vì dùng để đi lại, giờ hầm lại thành chỗ tập thể dục và vui chơi của nhiều người hơn.
Dù biển báo ghi rõ chỉ dành cho người đi bộ và xe đạp, nhưng vẫn có một số người cứ "làm liều" lái xe máy xuống hầm luôn, nguy hiểm vô cùng các bạn ơi!
Còn một bộ phận khác thì chọn cách đi tắt trên vỉa hè bằng xe đạp, chứ không chịu xuống hầm.
Nguồn: soha.vn