Cơn mưa tối 10/9 vừa rồi đã khiến hầm chui HC1-02 ở nút giao An Phú (TP.HCM) biến thành "bể chứa nước" thực sự luôn các bạn ơi Nước dâng nhanh đến mức nhiều xế hộp phải chết máy giữa đường, lực lượng chức năng buộc phải phong tỏa toàn bộ khu vực để đảm bảo an toàn.
Đến sáng 11/9, cảnh tượng vẫn chưa khá hơn là mấy. Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM cùng anh em Cảnh sát PCCC phải huy động cả đội hình máy bơm xịn xò, xe chuyên dụng và xe hút bùn đến ứng cứu khẩn cấp. Đoạn ngập kéo dài hơn 50m ngay giữa lòng hầm, chỗ sâu nhất lên tới 0,5m nước luôn
Vì bị phong tỏa vào giờ cao điểm nên khu vực cửa ngõ phía Đông đã hỗn loạn không tưởng. Các tuyến đường như Lương Định Của, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống đều kẹt cứng, hàng nghìn xe cộ chỉ biết nhích từng chút một
Tại sao lại ngập nặng thế?
Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) giải thích thì hai máy bơm trong hầm vốn chỉ được thiết kế để xử lý lượng nước phát sinh bên trong thôi nha.
Nhưng mà do mưa bão kéo dài, nước từ bề mặt nút giao tràn xuống nhiều vượt quá khả năng của hệ thống bơm rồi Chẳng trách nó ngập thế này!
Từ đêm 10/9 đến sáng 11/9, Ban Giao thông đã phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước và Cảnh sát PCCC làm việc xuyên đêm, bổ sung thêm thiết bị hút nước liên tục.
Chủ đầu tư cho biết dự kiến hầm sẽ mở cửa lại vào đầu giờ chiều cùng ngày, sau khi hút hết nước và kiểm tra kỹ thuật xong xuôi.
Plot twist: Đây đã là lần thứ 2 hầm chui HC1-02 bị ngập kể từ khi khánh thành vào tháng 2 rồi đó
Hạng mục này dài 480m, thiết kế 4 làn xe với kinh phí đầu tư khoảng 342 tỷ đồng, có nhiệm vụ kết nối đại lộ Mai Chí Thọ tới cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đấy nhé!
Nguồn: techz.vn