Teen95e0e579
New member
Cứ mỗi độ cuối tháng 10 về là cả thế giới lại rần rần chuẩn bị đón Halloween rồi! Từ team nhóc tì cho đến hội người lớn đều hype hết nấc luôn á. Nhưng mà thật ra nguồn gốc và ý nghĩa sâu xa của Halloween thế nào thì không phải ai cũng nắm rõ đâu nha!
Lễ hội Halloween – "Cựu tổ" từ đâu ra vậy trời?
Nghe xong chắc bạn sẽ bất ngờ đó! Halloween mà mình đu đưa giờ thực ra có nguồn gốc từ dân tộc Celt – một dân tộc sống cách đây hơn 2.000 năm (rất là xưa lun) ở những vùng đất giờ là Anh Quốc, Ái Nhĩ Lan và miền Bắc nước Pháp nha.
Dân tộc Celt có tục bắt đầu năm mới vào ngày 1/11 Dương lịch. Đêm trước năm mới, họ tổ chức lễ hội để tưởng nhớ vị thủ lãnh đã mất tên là Samhain.
Ngày lễ này đánh dấu sự khởi đầu của mùa đông lạnh giá, những ngày tối om với không khí u ám – thường được gắn liền với sự tàn tạ và cái chết của con người.
Người Celt tin rằng vào đêm hôm đó, Samhain cho phép những linh hồn người đã khuất được quay về nhà trên cõi trần. Ghê chưa!
Halloween "sang Mỹ làm giàu" như thế nào?
Halloween du nhập vào Mỹ nhờ những người di cư đầu tiên, chủ yếu từ Anh Quốc và một số từ các vùng thuộc dân tộc Celt. Họ mang theo cả rổ phong tục truyền thống sang Mỹ luôn.
Tuy nhiên, phải mãi đến thập niên 1800, Halloween mới thực sự trở thành tục lệ được đông đảo người dân hưởng ứng và yêu thích.
Ở Anh ngày xưa, đêm Halloween còn được gọi là Nutcrack Night hay Snap Apple Night – tức là một đêm dành cho gia đình quây quần bên đống lửa hồng, vừa nghe kể chuyện vừa ăn trái cây. Cozy ghê nha!
Những người nghèo đi ăn xin (a-souling) thường được cho một loại bánh gọi là bánh linh-hồn (soulcakes) với điều kiện họ phải cầu nguyện cho người đã khuất.
Ngày nay, nhiều nhà thờ tổ chức tiệc Halloween hoặc các hoạt động khắc đèn lồng cho trẻ em. Mọi người cùng nhau hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn, không còn tội lỗi.
Ý nghĩa thực sự của Halloween là gì?
Với các xã hội Âu, Mỹ thì Halloween đã trở thành lễ hội vui chơi hàng năm cho cả trẻ em lẫn người lớn rồi. Nhưng ít ai để tâm tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của nó cả.
Hoạt động chính của hầu hết trẻ em và thiếu niên tại Hoa Kỳ trong đêm Halloween là cosplay thành ma quỷ với đủ loại trang phục và mặt nạ rùng rợn, rồi cầm lồng đèn đi từ nhà này sang nhà khác trong khu phố, gõ cửa và nói "trick or treat" – tức là "Nếu không muốn bị chơi khăm thì đãi chúng tôi đi nào!". Chiêu này mlem lắm đó!
Thường thì các láng giềng muốn tránh bị "troll" nên sẽ tiếp đón bằng kẹo và trái cây (theo tục lệ có nhét đồng tiền bên trong nữa á).
Truyền thuyết về Jack và chiếc đèn bí ngô huyền thoại
Biểu tượng chính của Halloween chính là chiếc đèn lồng bí ngô được khắc thành những khuôn mặt kinh dị, bên trong đặt nến thắp sáng – gọi là đèn của chàng Jack.
Truyền thuyết kể rằng, Jack là một chàng thiếu niên tham lam, bủn xỉn, hay tích trữ tiền bạc, keo kiệt không bố thí cho ai một xu nào, lại còn từng chơi đùa với ma quỷ nữa chứ.
Anh đã lừa con quỷ Satan trèo lên ngọn cây, sau đó khắc hình chữ thập lên gốc cây và trói con quỷ ở trên đó luôn. Jack thỏa thuận với con quỷ: nếu nó không làm phiền anh nữa thì anh sẽ thả nó xuống.
Do phạm quá nhiều tội lỗi nên khi chết, Jack không được lên thiên đàng cũng chẳng xuống địa ngục được. Vậy nên anh phải lang thang khắp nơi tìm kiếm chỗ trú chân. Hơi ấm duy nhất sưởi ấm cho ông trong giá lạnh chỉ là ngọn nến leo lét trong quả bí ngô. Tội nghiệp luôn!
Bài học cuộc sống từ Halloween
Thông qua hành động và cuộc đời của Jack, bài học mà team trẻ cần rút ra là: Sống đừng tham lam, bủn xỉn hay keo kiệt nhé! Phải có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ những người khó khăn. Đừng lừa lọc, đe dọa hay làm người khác sợ hãi nha mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn