MiuMap2857
New member
Trời ơi, đau lòng quá! Sáng 31/3, lãnh đạo UBND xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận có hai vụ đuối nước xảy ra liên tiếp trong ngày 30/3 tại đập Khe Xai. Hậu quả là một nam sinh đã không qua khỏi, còn một em khác phải nhập viện cấp cứu
Cụ thể, trưa 30/3, một nhóm bạn học sinh rủ nhau xuống tắm ở đập Khe Xai (thôn Quý Linh). Lúc đang vui chơi, một nam sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh bất ngờ bị đuối nước. May mắn là các bạn phát hiện kịp và cứu được em lên, sau đó chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Hiện tại em đã qua cơn nguy kịch rồi, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm
Nhưng bi kịch lại tiếp diễn vào chiều cùng ngày. Một nhóm học sinh khác cũng đến đập Khe Xai chơi và tắm ở vị trí khác.
Lần này, em N.Q.T., học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Đình Phùng, đã không may gặp nạn. Lực lượng chức năng đã huy động người tìm kiếm, nhưng mãi đến khoảng 18h30 cùng ngày mới tìm thấy thi thể em
Hiện tại, thi thể em T. đã được bàn giao cho gia đình để đưa về quê tổ chức mai táng. Thương lắm...
Theo lãnh đạo xã Thạch Xuân, khu vực đập Khe Xai này đã được cảnh báo nguy hiểm nhiều lần rồi, nhưng các vụ đuối nước vẫn cứ xảy ra liên tục. Địa phương hứa sẽ tăng cường tuyên truyền và cảnh báo nhiều hơn nữa để tránh những bi kịch tương tự.
Nguồn: soha.vn
Cụ thể, trưa 30/3, một nhóm bạn học sinh rủ nhau xuống tắm ở đập Khe Xai (thôn Quý Linh). Lúc đang vui chơi, một nam sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh bất ngờ bị đuối nước. May mắn là các bạn phát hiện kịp và cứu được em lên, sau đó chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Hiện tại em đã qua cơn nguy kịch rồi, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm
Nhưng bi kịch lại tiếp diễn vào chiều cùng ngày. Một nhóm học sinh khác cũng đến đập Khe Xai chơi và tắm ở vị trí khác.
Lần này, em N.Q.T., học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Đình Phùng, đã không may gặp nạn. Lực lượng chức năng đã huy động người tìm kiếm, nhưng mãi đến khoảng 18h30 cùng ngày mới tìm thấy thi thể em
Hiện tại, thi thể em T. đã được bàn giao cho gia đình để đưa về quê tổ chức mai táng. Thương lắm...
Theo lãnh đạo xã Thạch Xuân, khu vực đập Khe Xai này đã được cảnh báo nguy hiểm nhiều lần rồi, nhưng các vụ đuối nước vẫn cứ xảy ra liên tục. Địa phương hứa sẽ tăng cường tuyên truyền và cảnh báo nhiều hơn nữa để tránh những bi kịch tương tự.
Nguồn: soha.vn